VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 27 tháng 11, 2017

YÊU THỜI @



YÊU THỜI @

Lún cẳng vào trong nghĩa muộn màng
Cung đàn lỗi nhịp đắng lòng mang
Người vương kỷ niệm miền phiêu lãng
Kẻ vướng vần thơ ngõ điệu đàng
Mấy khoảnh ân tình trên bẫy mạng
Bao dòng nhật ký giữa lằn trang
Vì đau nét chữ ngồi mê sảng
Giết cả đời ai lỡ vội vàng ./.

LCT 27/11/2017

BÀI HỌA :
*****

SẦU ĐÔNG 

Từng đêm khó ngủ lại mơ màng 
Nửa đoạn tơ lòng lỡ vướng mang
Giấc mộng chưa đầy đôi mắt nhỏ
Vầng trăng chẳng tỏ cạnh ven đàng 
Lãng câu duyên phận chừ bao kiếp 
Quẳng gánh ân tình hận mấy trang 
Lặng đếm xuân thì trên mái tóc 
Sầu ai chiếc lá cũng hanh vàng !

Tường Vân 27/11/17


5 nhận xét:

  1. SẦU ĐÔNG

    Từng đêm khó ngủ lại mơ màng
    Nửa đoạn tơ lòng lỡ vướng mang
    Giấc mộng chưa đầy đôi mắt nhỏ
    Vầng trăng chẳng tỏ cạnh ven đàng
    Lãng câu duyên phận chừ bao kiếp
    Quẳng gánh ân tình hận mấy trang
    Lặng đếm xuân thì trên mái tóc
    Sầu ai chiếc lá cũng hanh vàng !

    Tường Vân 27/11/17

    Chúc anh ngày mới cát tường !
    Anh dán bài này nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sầu ai chiếc lá cũng hanh vàng
      Để lệ đêm dầm đủ mấy trang
      Quạnh quẽ vườn khuya sầu cuốc sảng
      Trầm tư ngõ tối mộng bên đàng...
      Cảm ơn em với bài họa hay nỗi niềm . Ngày an vui em nhé !

      Xóa
  2. ND sang thăm anh đọc thơ hay,đồng cảm với anh YÊU THỜI @,chúc sức khoe anh Bụi Thời Gian hén!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm nhé Ngọc Dung . Chúc em chiều đầu tuần vui và hạnh phúc nhé !

      Xóa
  3. Thăm muộn đọc thơ Chúc bình an Mến

    Trả lờiXóa