VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2017

CẠN THƠ

CẠN THƠ

Có vẻ hồn thơ đã cạn rồi
Nên tình cũng sớm bạc màu vôi
Vườn xưa kẻ đợi cành đâm nhánh
Chốn cũ người mong lộc nẩy chồi
Bỏ ánh trăng sầu treo ngõ gợn
Quên làn nắng muộn thả dòng trôi 
Chiều hoang biển nhuốm viền mây bạc 
Chỉ có mình ta lặng lẽ ngồi ./.

LCT 26/11/2017
BÀI HỌA :
*****

LẠNH BÓNG
Thẩn thẩn thờ thờ ấy vậy rồi
Tháng ngày lặng lẽ bạc tình vôi
Người mong mong mãi mơ đâm nhánh
Kẻ đợi đợi hoài mộng mọc chồi
Vỹ dạ mưa giăng sầu gió thả
Nam giao nắng xế thảm mây trôi
Bên sông gió thoảng mơ màng nhớ
Ghế đá ngày xưa lạnh bóng ngồi!!!
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm. 26.11.2017
*****
XA RỒI KỶ NIỆM 

Từng trang kỷ niệm đã xa rồi
Mới hiểu duyên đời bạc tựa vôi
Tiễn hạ thu buồn vương xác lá
Sầu đông gió lạnh rũ thân chồi
Đêm xuân chốn ấy êm đềm gọi 
Ánh nguyệt phương này lặng lẽ trôi
Bến cũ con thuyền không trở lại
Chờ ai lữ khách lặng yên ngồi !

Tường Vân 26/11/17

10 nhận xét:

  1. Bài thơ hay quá !
    Ghé thăm trang thơ anh, bài thơ anh viết càng ngấm càng hay...
    Chúc anh ngày chủ nhật vui vẻ và sum vầy bên gia đình anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé tgawm nhé Thanh Mai . Chúc em tuần mới vui công việc thuận lợi nhé !

      Xóa
  2. HỌA VUI CÙNG ANH CHÚC AN LÀNH.MẾN
    LẠNH BÓNG
    Thẩn thẩn thờ thờ ấy vậy rồi
    Tháng ngày lặng lẽ bạc tình vôi
    Người mong mong mãi mơ đâm nhánh
    Kẻ đợi đợi hoài mộng mọc chồi
    Vỹ dạ sầu giăng mưa ngâu thả
    Nam giao nguyệt tỏa mây buồn trôi
    Bên sông gió thoảng mơ màng nhớ
    Ghế đá ngày xưa lạnh bóng ngồi!!!
    Hương Thềm Mây
    (GM.Nguyễn Đình Diệm. 26.11.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé trang và họa thơ hay . Chúc anh an mạnh . Kính

      Xóa
  3. XA RỒI KỶ NIỆM

    Từng trang kỷ niệm đã xa rồi
    Mới hiểu duyên đời bạc tựa vôi
    Tiễn hạ thu buồn vương xác lá
    Sầu đông gió lạnh rũ thân chồi
    Đêm xuân chốn ấy êm đềm gọi
    Ánh nguyệt phương này lặng lẽ trôi
    Bến cũ con thuyền không trở lại
    Chờ ai lữ khách lặng yên ngồi !

    Tường Vân 26/11/17

    Chúc anh ngày mới cát tường !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhé Tiowfng Vân . Bài họa hay lắm nhưng kỷ niệm sao lại để xa vậy . Chỉ do mình muốn xa hay gần thôi . Chúc em ngày vui

      Xóa
  4. Hai câu luận sai luật rồi nhờ anh sửa lại giúp nhé.Mến
    - Vỹ dạ mưa giăng sầu gió thả
    Nam giao nắng xế thảm mây trôi

    Trả lờiXóa
  5. Thăm anh,chúc anh chiều chủ nhật thảnh thơi,an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh . Tuần mới vui công việc thuận lợi Quỳnh nhé !

      Xóa