VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2017

LẶNG LẼ HIÊN ĐỜI


LẶNG LẼ HIÊN ĐỜI
(Mỹ lục thanh)

Lặng lẽ bên đời nửa bóng trăng
Những hôm ngủ muộn biết đâu rằng
Biển tình sóng dậy vì tâm bão
Cõi mộng đêm vùi bởi giá băng
Nóng bỏng bờ môi người một ngã
Lạnh tanh ngõ mắt kẻ đôi đằng
Nhớ ai chạm khẽ hồn trăn trở
Quạnh quẽ khi nhìn mảnh gió giăng ./.

LCT 25/11/2017



BÀI HỌA :
*****

QUẠNH QUẼ BÊN CHIỀU
Hiên thu lặng lẽ đứng nhìn trăng
Chiếc lá vàng rơi có hiểu rằng
Giã biệt cay nồng lòng thấm lạnh
Chia ly đắng ngắt dạ thâm băng
Mai kia nhớ lại tình đôi ngã
Mốt nọ chiêu hồn nợ bao đàng
Cuộc mộng xôn xao hoài vỗ sóng
Bên chiều quạnh quẽ bóng sương giăng
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm. 25.11.2017)

*****

HỎI CHÀNG TRĂNG ?
( Vấn nghi )

Lâu rồi vắng bặt hỡi Chàng Trăng ?
Trở giấc canh thâu ướm hỏi rằng ?
Có phải thuyền Anh đà cập bến ?
Hay là biển mộng hóa thành băng ?
Mà đêm giận dỗi tan hồ hải ?
Hoặc lúc hờn ghen dậy sóng đằng ?
Một cõi mây trời đâu vướng bận ?
Sao hoài thổn thức nỗi niềm giăng ?

Tường Vân 25/11/17

6 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH MẾN
    QUẠNH QUẼ BÊN CHIỀU
    Hiên thu lặng lẽ đứng nhìn trăng
    Chiếc lá vàng rơi có hiểu rằng
    Giã biệt cay nồng lòng thấm lạnh
    Chia ly đắng ngắt dạ thâm băng
    Mai kia nhớ lại tình đôi ngã
    Mốt nọ chiêu hồn nợ bao đàng
    Cuộc mộng xôn xao hoài vỗ sóng
    Bên chiều quạnh quẽ bóng sương giăng
    Hương Thềm Mây
    (GM.Nguyễn Đình Diệm. 25.11.2017)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh thật nhiều nhiều vì đã luôn ghé trang và họa thơ Chúc anh luôn vui khỏe và mọi điều tốt đẹp nhé . Kính

      Xóa
  2. HỎI CHÀNG TRĂNG ?
    ( Vấn nghi )

    Lâu rồi vắng bặt hỡi Chàng Trăng ?
    Trở giấc canh thâu ướm hỏi rằng ?
    Có phải thuyền Anh đà cập bến ?
    Hay là biển mộng hóa thành băng ?
    Mà đêm giận dỗi tan hồ hải ?
    Hoặc lúc hờn ghen dậy sóng đằng ?
    Một cõi mây trời đâu vướng bận ?
    Sao hoài thổn thức nỗi niềm giăng ?

    Tường Vân 25/11/17

    Góp vui cùng anh. Chúc anh ngày mới an nhiên !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vấn nghi hay lắm em . Một cõi mây trời đâu vướng bận
      Như chim sải cánh giữa trời giăng . Vậy em nhé . Chúc em chiều vui vẻ

      Xóa
  3. Thăm anh,đọc thơ xướng họa,gặp lại Mỹ Lục thanh.
    Chúc anh an vui !

    Trả lờiXóa