VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 28 tháng 11, 2017

NẮNG MÙA ĐÔNG

NẮNG MÙA ĐÔNG


Nắng của mùa đông cũng lạnh lùng
Như tình lãng mạn bỏ đời chung
Chiều say mặt biển chờ mây nhúng
Tối dỗi hồn trăng chợt lửa bùng
Nát mảnh thơ sầu rơi vãi rụng
Tan chiều khói nhạt vỡ tàn bung
Người đi chẳng ngại lòng nao núng
Để bước đường quen bỗng ngại ngùng ./.

LCT 27/11/2017

BÀI HỌA :
*****

TỰ TÌNH 

Cảnh đó người đây cớ lạ lùng
Hôm nào lối mộng vẫn về chung
Đường quen gió hát câu tình tự
Bến cũ đêm khơi chuyện bão bùng 
Tóc rối Hoàng Lan hờn cánh rũ
Duyên thầm Nguyệt Quế tỏa đài bung 
Tha nhân trở lại vườn hoa ấy 
Dám hỏi vì sao cứ ngượng ngùng ?

Tường Vân 28/11/17
*****
Bài họa vui cùng Tường Vân
QUEN ĂN

Vì quen thói mụ mãi săn lùng
Tại lão bên hè khoái ngủ chung
Bữa tối vừa xong bà mặc củng
Đầu hôm đã thấy mặt hoe bùng
Giương cờ dấu hiệu rằng ta cũng
Khẩu lệnh cho rằng hắn sẵn bung
Xáp lại đôi bề như lỗ thủng
Trời cao chẳng ngại nói chi ngùng ./.

LCT 28/11/2017

6 nhận xét:

  1. TỰ TÌNH

    Cảnh đó người đây cớ lạ lùng
    Hôm nào lối mộng vẫn về chung
    Đường quen gió hát câu tình tự
    Bến cũ đêm khơi chuyện bão bùng
    Tóc rối Hoàng Lan hờn cánh rũ
    Duyên thầm Nguyệt Quế tỏa đài bung
    Tha nhân trở lại vườn hoa ấy
    Dám hỏi vì sao cứ ngượng ngùng ?

    Tường Vân 28/11/17

    Chúc anh buổi chiều cát tường !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài họa vui cùng em Cả ơn e với bài họa hay . Chúc em chiều vui
      QUEN ĂN

      Vì quen thói mụ mãi săn lùng
      Tại lão bên hè khoái ngủ chung
      Bữa tối vừa xong bà mặc củng
      Đầu hôm đã thấy mặt hoe bùng
      Giương cờ dấu hiệu rằng ta cũng
      Khẩu lệnh cho rằng hắn sẵn bung
      Xáp lại đôi bề như lỗ thủng
      Trời cao chẳng ngại nói chi ngùng ./.

      LCT 28/11/2017

      Xóa
  2. Chiều ghé thăm trang thơ anh, đọc thơ xướng họa hay ...
    Chúc anh chiều vui và bình an anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm và có lời khen . Chúc em ngày an vui nhé Thanh Mai

      Xóa
  3. Thăm anh đọc thơ xướng họa hay,chúc đêm với nhiều giấc mơ đẹp anh Bụi Thời Gian hén!

    Trả lờiXóa