VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017

TỰ TRÀO

TỰ TRÀO

(Mỹ lục thanh)

Ngắm thẳng vào gương rõ mặt mình
Trọn đời tửu nát ngẫm mà kinh
Nửa đêm thức dậy làm đôi tĩnh
Hửng sáng ngồi chơi cũng một bình
Mấy muỗng cơm thừa con vợ chỉnh
Cả thùng bạc nén gã bồ rinh
Dĩ nhiên số phải trời cao định
Chợt nghĩ buồn hơn án tử hình ./.

LCT 29/11/2017
BÀI HỌA :
*****

UỐNG RƯỢU CÙNG THU
Chiều thu cạn chén mỗi riêng mình
Vọng lại chùa xa tiếng mõ kinh
Vỗ cánh trời mây chim gọi bạn
Lưng bầu ngõ bến cỏ nghiêng bình
Đương đời nỏ có chi danh đợi
Chức tước đâu mơ biết mẹo rình
Lúc hứng dăm ly cho thỏa dạ
Hồng trần đã nhạt bóng theo hình
(G.M Nguyễn Đình Diệm)
29.11.2017

6 nhận xét:

  1. HỌA VUI CÙNG ANH MẾN
    UỐNG RƯỢU CÙNG THU
    Chiều thu cạn chén mỗi riêng mình
    Vọng lại chùa xa tiếng mõ kinh
    Vỗ cánh trời mây chim gọi bạn
    Lưng bầu ngõ bến cỏ nghiêng bình
    Đương đời nỏ có chi danh đợi
    Chức tước đâu mơ biết mẹo rình
    Lúc hứng dăm ly cho thỏa dạ
    Già khú còn đâu bóng cùng hình.
    (G.M Nguyễn Đình Diệm)
    29.11.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé tgawm và họa thơ . Hôm nay bận quá nên chưa treo lên được . Mai nếu rãnh sẽ treo và sửa sau anh nhé ! . Chúc anh đêm an lành

      Xóa
  2. NHỜ ANH SỬA CÂU 8 THÀNH :
    - Hồng trần đã nhạt bóng theo hình
    Lý do sai luật rồi anh à

    Trả lờiXóa
  3. ND sang thăm đọc thơ hay,chúc đêm an nhiên anh Bụi Thời Gian hén!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm . Chúc em chiều an lành nhé Ngọc Dung

      Xóa