VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 30 tháng 11, 2017

NẾU MAI TÔI CHẾT

NẾU MAI TÔI CHẾT (MLT-Tiệt hạ. NV)


Ví phỏng rồi đây ngã ngựa vì...
Giữa đường gởi lại đứa nào hi...
Nửa đêm mộng trỗi mần răng hí...
Mỗi dạo tình khơi để rứa thì...
Lạnh lẽo tâm hồn không có chỉ...
Võ vàng thể xác một mình khi...
Gác khuya gợi những lần yêu phỉ...
Dạo đẫm vành môi hỏi nhớ gì...

LCT 30/11/2017
BÀI HỌA :
*****

NGẪM NGỢI GÌ !!!
Có thể rồi đây gặp lại vì...
Ân tình mãi đó vẫn còn hi...
Đôi nơi dẫu có mần răng hí...
ấy cũng chung đường cứ rứa khi...
Mộng trở đông về mơ đó chỉ...
Tình khơi hạ đến ước kia thì...
Canh khuya vạc gọi buồn tình ý...
Giọt lạnh trăng tàn ngẫm ngợi gì...
Hương Thềm Mây
(G.M Nguyễn Đình Diệm)
30.11.2017
*****
MƯA ĐÊM 

Tàn canh thổn thức phải chăng vì
Nuốt lệ âm thầm chẳng tiếng hi
Mộng gửi sông hồ đông giá lạnh 
Tình gieo đáy vực buổi đương thì 
Thương hôm gió trở hờn muôn nỗi 
Lạc ánh trăng sầu nhớ những khi
Gác vắng đêm về mưa nhỏ giot
Buồn vương kỷ niệm thiết tha gì !?

Tường Vân 30/11/17

6 nhận xét:

  1. HỌA VUI CÙNG ANH MẾN
    NGẪM NGỢI GÌ !!!
    Có thể rồi đây gặp lại vì...
    Ân tình mãi đó vẫn còn hi...
    Đôi nơi dẫu có mần răng hí...
    ấy cũng chung đường cứ rứa khi...
    Mộng trở đông về mơ đó chỉ...
    Tình khơi hạ đến ước kia thì...
    Canh khuya vạc gọi buồn tình ý...
    Giọt lạnh trăng tàn ngẫm ngợi gì...
    Hương Thềm Mây
    (G.M Nguyễn Đình Diệm)
    30.11.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé trang và vui họa . Bài họa hay lắm anh . Chúc anh vui khỏe . Kính

      Xóa
  2. MƯA ĐÊM

    Tàn canh thổn thức phải chăng vì
    Nuốt lệ âm thầm chẳng tiếng hi
    Mộng gửi sông hồ đông giá lạnh
    Tình gieo đáy vực buổi đương thì
    Thương hôm gió trở hờn muôn nỗi
    Lạc ánh trăng sầu nhớ những khi
    Gác vắng đêm về mưa nhỏ giot
    Buồn vương kỷ niệm thiết tha gì !?

    Tường Vân 30/11/17

    Góp vui cùng anh. Chúc anh chiều an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Buồn vương kỷ niệm thiết tha gì
      Thả xuống sông hồ lại bước đi
      Kiếm mảnh hồn trăng trao gởi phận
      Tìm hương gió lanh ướp xuân thì...
      Cảm ơn em chia xẻ bài họa hay . Chiều yêu thương em nhé !

      Xóa
  3. Sang thăm bạn đọc thơ xướng họa hay quá. Chúc bạn buổi chiều an bình và hạnh phúc ban nhé . Thân mến

    Trả lờiXóa