VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2017

ĐỜI SAY


ĐỜI SAY

Ướp mảnh đời trong hũ rượu sầu
Qua chiều một bóng thả mồi câu
Buồn khi đoản nhạc thằng điên tấu
Khóc bữa lời kinh ả vợ cầu
Kéo cẳng oan tình con muỗi đậu
Khom mình uẩn khúc lũ ruồi bâu
Ngồi bên vũng nước sình ta nhậu
Họ bảo nghèo xơ cũng muốn ngầu ./.

LCT 05112017

BÀI HỌA :
*****

CHIỀU ĐÔNG
Chiều đông xám xịt thả mây sầu
Gió lạnh lùa hiên lạnh bóng câu
Khúc dế buồn ru bờ cỏ tấu
Lời kinh vọng đến tiêng ngân cầu
Bầy chim lặng lẽ tìm nơi đậu
Lũ muỗi lông bông kiếm chốn bâu
Giọt ứa hoàng hôn trùm lối dậu
Cha già tựa cửa mắt rưng ngầu.
Hương Thềm mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm)
05.11.2017

8 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH.CHÚC AN VUI.MẾN
    CHIỀU ĐÔNG
    Chiều đông xám xịt thả mây sầu
    Gió lạnh lùa hiên lạnh bóng câu
    Khúc dế buồn ru bờ cỏ tấu
    Lời kinh vọng đến tiêng ngân cầu
    Bầy chim lặng lẽ tìm nơi đậu
    Lũ muỗi lông bông kiếm chốn bâu
    Giọt ứa hoàng hôn trùm lối dậu
    Cha già tựa cửa mắt rưng ngầu.
    Hương Thềm mây
    (GM.Nguyễn Đình Diệm)
    05.11.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất cảm ơn anh ghé thăm và vui họa . Chúc anh buổi tối an lanhf

      Xóa
  2. Chiều ghé thăm trang thơ anh, đọc thơ xướng họa hay ạ.
    Chúc anh chiều chủ nhật vui vẻ và sum vầy bên gia đình anh nhé.!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks Thanh Mai ghé thăm . Chúc em tối ngọt lành nhé !

      Xóa
  3. DÒNG ĐỜI

    Rượu chuốc tàn canh rượu vẫn sầu
    Bến tình chằng chịt mấy đường câu
    Ngang qua thế cuộc trăm điều dối
    Ngẫm tới công danh vạn nẻo cầu
    Bỏ khách trang đài đêm ủ mộng
    Hận đời lãng tử áo sờn bâu
    Chiều nao trở lại dòng sông cũ
    Sóng vỗ từng cơn nước đỏ ngầu !

    Tường Vân 5/11/17
    * Mạ đề

    Chúc anh buổi chiều rộn ràng nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks em ghé thăm và họa thơ nha Tường Vân . Uống vừa thôi uốn quá thì càng sầu thêm em . Anh uống một chặp là muốn ngoẻo rồi còn em uống đến tàn canh ghê quá . Cảm ơn em cùng họa . Chúc đêm an lành em nhé !

      Xóa
  4. Thăm anh đọc thơ xướng họa cùng bằng hữu.
    Chúc anh an lành !

    Trả lờiXóa