VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 6 tháng 11, 2017

LỐI XƯA


LỐI XƯA
(Tứ đối , Gcđ , nđt)

Lối cũ ta về mưa bụi đổ
Quê nghèo gió phủ sợi mù giăng
Dòng sông dậy... sóng mây chìm nổi
Biển mộng đầy vơi... bãi cát bằng
Lặng lẽ sương... chiều đang chuyển hướng
Đêm vừa đổi cánh ...nhạt nhòa trăng 
Hồi chuông giáo phận rền thong thả
Cảnh trống chùa bên gõ nhập nhằng ./.

LCT 06112017

BÀI HỌA :
*****
BẾN SẦU 
(Gcđ - Tứ đối) 

Rừng thưa lá khép màn sương phủ
Gác lửng mưa sầu cái nhện giăng
Ngọn gió mùa đông hờ hững dỗi
Lòng đau đáu tủi cánh chim bằng 
Còn manh áo lạnh lùng phương đó 
Quạnh quẽ đêm này thiếu bóng trăng 
Một chén tình say vừa khắc khoải 
Vài con sóng vỗ cứ nhì nhằng !

Tường Vân 6/11/17
*****

SÓNG GIỮA ĐỜI TA
(Đôi giao cổ đối - tứ đối )

Bên trời mấy mộng con thuyền đỗ?
Giữa đảo muôn đời ngọn sóng giăng!
Nuốt những lời- em về biển rộng
Thì ra gió - cản dãy sao bằng
Anh rời bến nhỏ- khua từng nhịp
Rẽ đám mây dài - lại tưởng trăng
Có bữa buồn đeo làm kẻ giận
Cùng cơn xúc động chẳng ai giằng

Trần Đồn

14 nhận xét:

  1. BẾN SẦU
    (Gcđ - Tứ đối)

    Rừng thưa lá khép màn sương phủ
    Gác lửng mưa sầu cái nhện giăng
    Ngọn gió mùa đông hờ hững dỗi
    Lòng đau đáu tủi cánh chim bằng
    Còn manh áo lạnh lùng phương đó
    Quạnh quẽ đêm này thiếu bóng trăng
    Một chén tình say vừa khắc khoải
    Vài con sóng vỗ cứ nhì nhằng !

    Tường Vân 6/11/17

    Họa cùng anh nhé. Chúc anh ngày đầu tuần an yên !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi em dành thời gian họa thơ cùng anh . Chúc em đêm ngọt ngào

      Xóa
  2. SÓNG GIỮA ĐỜI TA
    (Đôi giao cổ đối - tứ đối )

    Bên trời mấy mộng con thuyền đỗ?
    Giữa đảo muôn đời ngọn sóng giăng!
    Nuốt những lời- em về biển rộng
    Thì ra gió - cản dãy sao bằng
    Anh rời bến nhỏ- khua từng nhịp
    Rẽ đám mây dài - lại tưởng trăng
    Có bữa buồn đeo làm kẻ giận
    Cùng cơn xúc động chẳng ai giằng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Trần Đồn với bài họa ý thơ hay . Nhưng chú xem đi xem lại hoài chẳng tìm ra giao cổ . Chúc cháu đêm vui

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. Dạ . do bị vướng nên tình cờ đối kiểu này ko bik có đc ko nhưng thấy cũng lạ .nuốt những lời ><em ề đảo rộng .
      ....
      Đó ạ .

      Xóa
    4. Nuốt những lơi><anh rời bến nhỏ

      Xóa
    5. Giao cổ đối mâdy lần trước cháu làm êm lắm mà . Hôm nay làm ẩu

      Xóa
  3. Đường làng hạ nắng trải chân mây
    Cồn cỏ tan hoang xơ xác nhặt
    Suối lượn quanh..co nước ngược dòng
    Triền đồi một dãi xanh ngào ngạt
    Vi vu gió..thổi rộn cành cây
    Buổi sớm yên hà..khoe sắc thắm
    Khúc hát bên đời ngân vang vọng
    Vừa tan nguyện ước..lời A men.

    Chúc anh chiều đầu tuần vui thật vui và bình yên anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi Tganh Mai ghé thăm và tặng thơ . Cảm ơn em thật nhiều nhiều . Chúc em đêm an lạc nhé !

      Xóa
  4. Thăm anh,đọc thơ xướng họa cùng bạn hữu.
    Chúc anh an vui !

    Trả lờiXóa
  5. Chiều muộn thăm anh đọc thơ Chúc an lành.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi anh dành thời gian ghé thăm . Chúc anh đêm an lạc ạ

      Xóa