VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 7 tháng 11, 2017

HOA NGỌC LAN

HOA NGỌC LAN
(Tập danh các loài hoa)

Sở dĩ ta tìm đến Ngọc Lan
Vì chê Dạ Lý vẫn chung giàn
Không màng Cẩm Chướng vùi sương đọng
Chẳng mộng Anh Đào dẫm tuyết tan
Giận mỗi Tường Vi chờ nắng hửng
Hờn khi Chiếu Thuỷ hẹn trăng tàn
Quanh vườn Thạch Thảo buồn thu chết
Nguyệt Quế đơn lòng mãi thở than ./.

LCT 07112017

BÀI HỌA :
*****

HOA QUANH MÌNH
Đài trang ngát dịu ấy Ngọc Lan
Dạ Lý thơm tho thả dưới giàn
Huệ trắng dâng tình khi gió động
Hồng tươi tặng ý lúc chiều tan
Đêm nay sắc lạ tình Mai nở
Tối nọ hương quen mộng Cúc than
Bưởi Mận se lòng trong bóng lạnh
Âm thầm Nguyệt Quới ngẫm đêm tàn
Hương Thềm mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm)
07.11.2017
*****
Bài đối họa 
CHẶT HẾT


Đã nói xin thề bỏ Dạ Lan
Hờn Thiên Lý phải chặt nguyên giàn 
Anh Đào hoảng sợ nằm xơ xác
Thạch Thảo bơ phờ nghĩ nát tan
Lặng lẽ Bằng Lăng sầu lá đổ
Trầm ngâm Cẩm Chướng rụng hoa tàn
Bên hồ Chiếu Thuỷ thầm ghen nguyệt
Giữa mộng Hoa Quỳnh tức cảnh than ./.

LCT 07112017
*****
ĐÁP HỌA của anh Hương Thềm Mây
CHẶT CHI UỔNG
Chặt chi uổng rứa sắc hương Lan
Khổ dạ hương Đào nép cạnh giàn
Nguyệt Quới im lìm lòng sụt sịt
Mẫu đơn lặng lẽ dạ tóc tang
Thoảng nghe cúc huệ sầu mưa đổ
Chút lắng Mai Quỳnh rụng cánh tàn
Cuối ngõ Hải đường thầm nhớ nguyệt
Vườn đêm Huệ trắng ngậm ngùi than
Hương Thềm mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm)
07.11.2017

10 nhận xét:

  1. Woa.....ND sang anh Bụi Thời Gian đọc thơ hay,như thấy cả một vườn hoa xinh đẹp,chúc ngày mới nhiều niềm vui anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui khi em ghé thăm . Chúc em luôn bình an nhé Ngọc Dung

      Xóa
  2. HỌA CÙNG ANH MẾN
    HOA QUANH MÌNH
    Đài trang ngát dịu ấy Ngọc Lan
    Dạ Lý thơm tho thả dưới giàn
    Huệ trắng dâng tình khi gió động
    Hồng tươi tặng ý lúc chiều tan
    Đêm nay sắc lạ tình Mai nở
    Tối nọ hương quen mộng Cúc than
    Bưởi Mận se lòng trong bóng lạnh
    Âm thầm Nguyệt Quới ngẫm đêm tàn
    Hương Thềm mây
    (GM.Nguyễn Đình Diệm)
    07.11.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đối họa cùng anh . Chúc anh ngày vui
      CHẶT HẾT

      Đã nói xin thề bỏ Dạ Lan
      Hờn Thiên Lý phải chặt nguyên giàn
      Anh Đào hoảng sợ nằm xơ xác
      Thạch Thảo bơ phờ nghĩ nát tan
      Lặng lẽ Bằng Lăng sầu lá đổ
      Trầm ngâm Cẩm Chướng rụng hoa tàn
      Bên hồ Chiếu Thuỷ thầm ghen nguyệt
      Giữa mộng Hoa Quỳnh tức cảnh than ./.

      LCT 07112017

      Xóa
  3. Bài thơ hay rất hay ạ...
    Chúc anh chiều vui và bình an anh nhé.

    Trả lờiXóa
  4. Thăm anh đọc thơ xướng họa.
    Chúc anh an vui !

    Trả lờiXóa
  5. ĐÁP HỌA CÙNG ANG
    CHẶT CHI UỔNG
    Chặt chi uổng rứa sắc hương Lan
    Khổ dạ hương Đào nép cạnh giàn
    Nguyệt Quới im lìm lòng sụt sịt
    Mẫu đơn lặng lẽ dạ tóc tang
    Thoảng nghe cúc huệ sầu mưa đổ
    Chút lắng Mai Quỳnh rụng cánh tàn
    Cuối ngõ Hải đường thầm nhớ nguyệt
    Vườn đêm Huệ trắng ngậm ngùi than
    Hương Thềm mây
    (GM.Nguyễn Đình Diệm)
    07.11.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi anh có bài đối họa . Cảm ơn anh thật nhiều . Chúc anh luôn an mạnh nhé !

      Xóa