VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 16 tháng 11, 2017

BIỆT LY

Họa thơ Lý Đức Quỳnh
BIỆT LY

Từ ly có nghĩa xẻ đôi lòng
Lại những đêm về bỏ nhớ mong
Kẻ chọn niềm vui cùng rẫy lúa
Người quên nỗi nhớ ở nương đồng
Qua mùa nắng hạn vùi mưa rã
Đợi bữa thu tàn thả gió rong
Chợt nghĩ tình như mùa nước nổi
Bèo hoa hợp ý sẽ xuôi dòng ./.

LCT 16/11/2017
*****
BÀI XƯỚNG :
*****
NGANG TRÁI


Sóng dậy triều khơi tận thẳm lòng
Sâu từng nguyện ước vỗ bờ mong
Ban mai vạn vật ngời dương chiếu
Huyễn mộng thần nhân rũ cốt đồng
Lặng lẽ hoa tàn thương dáng ngọc
Âm thầm nước cuộn xót rều rong
Trời cao lịm sáo nhìn sông lạnh
Tủi hẹn tình xưa cánh viễn trùng…

Lý Đức Quỳnh
12/11/2017
BÀI HỌA :
*****

LỠ CHUYẾN 

Nhạt nắng vàng buông chạm phím lòng
Nghe chừ lắng lại chút niềm mong 
Mây thưa thớt dỗi trên triền núi 
Gió khẽ khàng chao giữa cánh đồng 
Nhẹ gót chân gầy qua lối cỏ
Xa chiều bước mỏi nhịp đời rong
Chờ nhau đã mấy mùa xuân hạ
Lỡ chuyến thuyền yêu lội ngược dòng !

Tường Vân 16/11/17

6 nhận xét:

  1. LỠ CHUYẾN

    Nhạt nắng vàng buông chạm phím lòng
    Nghe chừ lắng lại chút niềm mong
    Mây thưa thớt dỗi trên triền núi
    Gió khẽ khàng chao giữa cánh đồng
    Nhẹ gót chân gầy qua lối cỏ
    Xa chiều bước mỏi nhịp đời rong
    Chờ nhau đã mấy mùa xuân hạ
    Bến lỡ thuyền yêu lội ngược dòng !

    Tường Vân 16/11/17

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài họa hay lắm em nhưng cũng rất đượm buồn . Cảm ơn em luôn đồng hành cùng anh . Chúc em đêm yêu thương nhé !

      Xóa
  2. Chiều ghé thăm trang thơ anh đọc thơ họa xướng hay ...
    Chúc anh chiều vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi em ghé thăm mỗi ngày . Đêm ngọt ngào em nhé Thanh Mai

      Xóa
  3. Thăm anh đọc lại thơ xướng họa.
    Cảm ơn anh đã đăng lên trang BTG.
    Chúc anh luôn an vui và sức khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thăm đã ghé thăm . Đêm anh lành Quỳnh nhé !

      Xóa