VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017

ĐÊM Ở TRẦN GIAN


ĐÊM Ở TRẦN GIAN

Ngõ lạnh mưa tràn gió lả lơi
Ngoài hiên vọng tiếng khẽ ru hời
Đang ngồi tĩnh tọa bầy con réo
Mới nhập tâm thiền lũ quỷ ơi
Vạch cửa vừa nghe hồi trống rã 
Khòm lưng lại thấy mảnh trăng rời
Khung trời ảm đạm rừng mây khói
Nghĩa địa đêm trần chỉ bóng dơi ./.

LCT 15/11/2017

6 nhận xét:

  1. XA CHIỀU

    Xa chiều rắc nhẹ ánh vàng lơi
    Vẳng tiếng đàn buông mấy nhịp hời
    Xót cảnh thu tàn mây gió hỡi
    Thương mùa bấc trở bạn lòng ơi
    Nhân tình bạc bẽo tình nhân lánh
    Thế sự mong manh sự thế rời
    Gác vắng đêm về mưa nhỏ giọt
    Chén sầu chuốc mãi cứ đầy vơi !

    Tường Vân 15/11/17

    Họa cùng anh bỏ vận cuối rồi. Chúc anh buổi chiều an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi em ghé thăm và cùng vui họa . Chúc đêm ngọt ngào em nhé Tường Vân

      Xóa
  2. Chiều thăm và họa cùng anh.
    Chúc anh luôn nhiều vui !

    LẠNH LÙNG

    Trăng nhòa ngõ vắng nhịp đưa lơi
    Khúc hát ai khuya tiếng vọng hời
    Tiết tấu côn trùng đêm lạc lõng
    Âm hòa ngọn gió sóng à ơi
    Buồm xa mặt biển lìm im đến
    Cánh mỏi đàn chim lặng lẽ rời
    Bỏ lại hoang không sương đẫm tối
    Trốn sầu bóng lẻ cánh bay dơi
    Lý Đức Quỳnh
    15/11/2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thăm và vui họa . Tối vui nhiều Quỳnh nhé !

      Xóa
  3. ND sang thăm đọc thơ hay,mến chúc sức khỏe anh Bụi Thời Gian hén!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm nha Ngọc Dung . Chúc em ngày mới nhiều yêu thương nhé !

      Xóa