VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017

TRẢ LẠI THỜI GIAN

TRẢ LẠI THỜI GIAN

Chỉ muốn lìa xa cõi nợ trần
Không còn đối diện bởi lòng nhân
Ngày chơi vực thẳm vài ba phút
Tối đảo vườn hoa cỡ chục lần
Chẳng bận tâm gì câu tín nghĩa
Thôi sầu não với chuyện hàm ân
Dòng thơ trả lại mùa thu chết
Thuở ấy từng đêm mãi chọn vần ./.

LCT 14/11/2017

BÀI HỌA :
*****
ƯỚM HỎI ?

Đào mai vẫn hẹn khách phong trần 
Bẵng mấy Thu rồi hỡi cố nhân ?
Bến Hạ trăng vàng qua mấy độ ?
Vườn Xuân nắng ấm rụng nhiêu lần ?
Hanh hao nỗi nhớ tình thi lữ
Vất vưởng đêm tàn mộng ái ân 
Gánh nợ ba sinh chừ đã mỏi 
Mà duyên cá nước chẳng chung vần !?

Tường Vân 14/11/17
*****
TĨNH TẠI 
Từ ta nhập cuộc cõi hồg trần.
Vốn khó tai ngơ chuyện tín nhân.
Sớm tối huyên đường thăm mấy bận. 
Thường niên lối xóm viếng dăm lần. 
Tình thầy quý trọng, chưa tròn đạo
Nghĩa bạn thâm giao, chẳng kể ân. 
Lúc rảnh ta tìm nơi tĩnh tại 
 Hồn thơ kiêu bạt thả đôi vần..

Thanh Mai

10 nhận xét:

  1. ƯỚM HỎI ?

    Đào mai vẫn hẹn khách phong trần
    Bẵng mấy Thu rồi hỡi cố nhân ?
    Bến Hạ trăng vàng qua mấy độ ?
    Vườn Xuân nắng ấm rụng nhiêu lần ?
    Hanh hao nỗi nhớ tình thi lữ
    Vất vưởng đêm tàn mộng ái ân
    Gánh nợ ba sinh chừ đã mỏi
    Mà duyên cá nước chẳng chung vần !?

    Tường Vân 14/11/17

    Chúc anh ngày mới an nhiên !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em với bài họa hay . Như đã nói duyên cá nước thì không thể nói không chung vần được mà nó đã là muôn thuở và luôn có nhau . Nhưng dù sao bài họa cũng hay lắm . Chúc em chiều vui

      Xóa
  2. Gánh nợ thi nhân trót vướng vào
    Thôi đành trả hết lại trăng sao
    Cho lòng lữ khách thôi vướng víu
    Nhẹ bước phong trần mãi phương nao...

    HN sang thăm chia sẻ vài hàng với anh .
    Chúc anh ngày mới vui khỏe nhiều thương yêu & hp !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thi nhân thả bút gió mây vào
      Bụng đói thân mềm chẳng có sao
      Đã trót vui buồn cũng chữ nghĩa
      Phong trần lỡ vướng có gì nao...
      Cảm ơn em qua thăm . Chúc em chiều vui và hạnh phúc đong đầy nhé Hằng Nga

      Xóa
  3. TĨNH TẠI !

    Từ ta nhập cuộc cõi hồng trần.
    Vốn khó tai ngơ chuyện lễ nhân.
    Sớm tối huyên đường thăm mấy bận. Thường niên lối xóm viếng dăm lần.
    Bè bạn thâm giao mog đáp nghĩa.
    Bút nghiên nặng nợ, phải đền ân.
    Lúc rảnh ta tìm nơi tĩnh tại
    Hồn thơ kiêu bạc thả đôi vần
    Em họa cùng anh, bài thơ hay lắm ạ.
    Chúc anh chiều vui và bình an anh nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tĩnh tại . Bài thơ đặt với cái tên rất độc đáo . Ý thơ hay có nội dung cho một tâm hồn được xác định với cách sống riêng đó là ý tưởng đẹp . Nhưng rất tiếc bài thơ bị thất niêm bắt đầu tuwf câu năm em ạ . Cảm ơn em cùng góp vui . Dù sao thì mới làm không thể không sai sót . Chúc em thành công

      Xóa
  4. Thăm anh đọc thơ Chúc anh tối an lành.MẾN

    Trả lờiXóa
  5. TĨNH TẠI
    Từ ta nhập cuộc cõi hồg trần.
    Vốn khó tai ngơ chuyện tín nhân.
    Sớm tối huyên đường thăm mấy bận.
    Thường niên lối xóm viếng dăm lần.
    Tình thầy quý trọng, chưa tròn đạo
    Nghĩa bạn thâm giao, chẳng kể ân.
    Lúc rảnh ta tìm nơi tĩnh tại . Hồn thơ kiêu bạt thả đôi vần..

    Em xem lại chỉ trật nêm ở cặp luận thôi anh.Em sửa lại bài họa rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ! Đúng như vậy nhưng từ câu 5 cho nên anh nhắc để em sửa từ đó . Cảm ơn em . Chúc em chiều an lành

      Xóa