VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017

VẪN CÒN ĐÓ MÙA ĐÔNG

VẪN CÒN ĐÓ MÙA ĐÔNG

Cứ tưởng mùa xuân đã lại gần
Không ngờ giá lạnh mãi quàng chân
Rừng thu nhiệt tỏa sầu xâm lấn
Ngõ hạ hàn phong khổ chiếm phần
Những tối đơn lòng an ủi phận
Bao chiều lẻ bóng vỗ về thân
Nhìn nhau để nhận điều gay cấn
Có lẽ nào đi chẳng ngại ngần ./.

LCT 17/11/2017

BÀI HỌA :
*****

HỮNG HỜ 
(Họa nghịch vận)

Chả ghé thăm nhau bởi ngại ngần 
Khi người bỏ lãng chuyện tình thân
Mấy thu lá rụng hờn duyên kiếp 
Nửa đoạn hoa rơi tủi số phần 
Giấc mộng chiều xuân sầu đẫm gối 
Sông hồ sỏi đá dẫm mòn chân 
Nhớ thương kỷ niệm mềm môi nhớ 
Chợt thoáng như xa cũng chợt gần !

Tường Vân 17/11/17
*****
THAO THỨC
Tàn đêm thao thức nỗi xa gần
Chẳng nợ duyên gì,chân níu chân
Lặng lẽ trăng thề treo khuyết nửa
Lao xao biển hẹn vỗ riêng phần
Quyên hoài thả tiếng đau mòn kiếp
Cuốc mãi buông lời xót tủi thân
Đã mấy thu rồi hoang hoải mộng
Thầm mơ sóng nước lại trong ngần
Lý Đức Quỳnh

4 nhận xét:

  1. HỮNG HỜ
    (Họa nghịch vận)

    Chả ghé thăm nhau bởi ngại ngần
    Khi người bỏ lãng chuyện tình thân
    Mấy thu lá rụng hờn duyên kiếp
    Nửa đoạn hoa rơi tủi số phần
    Giấc mộng chiều xuân sầu đẫm gối
    Sông hồ sỏi đá dẫm mòn chân
    Nhớ thương kỷ niệm mềm môi nhớ
    Chợt thoáng như xa cũng chợt gần !

    Tường Vân 17/11/17

    Họa cùng anh. Chúc anh buổi chiều an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chợt thoáng như xa cũng chợt gần
      Duyên đời vẫn thế gọi tình chân
      Người bên gối mộng mừng duyên kiếp
      Kẻ dưới thềm hoang tủi mộ phần...
      Cảm ơn em với bài họa hoán vậy hay . Chúc em chiều mát an lành nhé Tương Vân

      Xóa
  2. Chiều thăm và họa cùng anh.
    Chúc anh bình an !

    THAO THỨC

    Tàn đêm thao thức nỗi xa gần
    Chẳng nợ duyên gì,chân níu chân
    Lặng lẽ trăng thề treo khuyết nửa
    Lao xao biển hẹn vỗ riêng phần
    Quyên hoài thả tiếng đau mòn kiếp
    Cuốc mãi buông lời xót tủi thân
    Đã mấy thu rồi hoang hoải mộng
    Thầm mơ sóng nước lại trong ngần
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thăm và cha xẻ bài họa . Mình đưa lên entry nhé . Chúc chiều vui

      Xóa