VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 7 tháng 9, 2017

TRĂNG XẾ & ĐỜI CHIỀU


TRĂNG XẾ

Sầu khuya đổ bóng vạt sương ngần
Tuổi tác bây giờ đã rạch phân
Những dấu thời gian đành bỏ lại 
Và chương kỷ niệm cũng xa dần
Đêm nằm huyễn hoặc lời kinh thánh
Tối ngủ mơ màng chuyện nghĩa nhân
Ngắm mảnh trăng tàn treo ngõ mộng
Buồn nghe cuộc sống bỗng xa dần ./.
*****
BÀI HỌA :
ĐÊM TÀN
Lung linh giọt nắng sáng trong ngần
Nhịp điệu thời gian gõ tiếng phân
Bóng xế nghiêng chiều ngày ngắn lại
Thềm sương rụng lá tối thêm dần
Thương sông ánh nguyệt sầu cô nhạn
Nhớ núi chiều hôm vọng cố nhân
Trải mộng canh tàn mơ bến cũ
Hiu hiu tiếng trúc thả xa gần.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
09.9.2017

ĐỜI CHIỀU

Mơ màng ngọn gió giữa chiều rơi
Vãn cảnh hoàng hôn đẹp đất trời
Biển nước chao vờn quanh bãi cạn
Mây ngàn lã lướt ngọn triều vơi
Đàn chim vỗ cánh tìm nơi ngủ
Lũ sói cuồng chân bỏ cuộc rời
Chỉ có đêm tràn qua lặng lẽ
Khoang đời bỗng chốc lạnh lùng ơi ./.

LCT 07092017
*****
BÀI HỌA :
*****
QUA ĐƯỜNG
Hoàng hôn thả bóng lịm chiều rơi
Lặng ngắm mây bay tản mạn trời
Bươc mỏi thời gian thân lão hóa
Tình phai nắng nã mộng già vơi
Chiều đi sắc úa sầu trăng nước
Gió thoảng hương phai tím giấc đời
Bỏ lại trần duyên bờ bóng huyễn
Qua đường tục lụy nhẹ nhàng ơi!!!
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
09.9.2017

10 nhận xét:

  1. Ánh trăng vằng vặc giữa trời khuya
    Man mác sầu thu ngọn gió đùa
    Trăng tàn bóng xế đời dâu bể
    Còn lại trong ta mối duyên thừa ...

    HN sang thăm chia sẻ vài dòng với anh .
    Chúc anh ngày mới tươi hồng thật vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em trở về khi lạnh ngõ khuya
      Nhin nhau cứ ngỡ sớm chia lìa
      Nào đâu mãi nhớ mùi hương đọng
      Một thuở men tình đã xẻ chia ...
      Cảm ơn em ghé thăm và lưu thơ . Chúc em luôn vui và hạnh phúc đong đầy nhé Hằng Nga

      Xóa
  2. MỚI VỀ THĂM ANH VÀ GÓP BÚT CHO VUI NHÉ.MẾN
    ĐÊM TÀN
    Lung linh giọt nắng sáng trong ngần
    Nhịp điệu thời gian gõ tiếng phân
    Bóng xế nghiêng chiều ngày ngắn lại
    Thềm sương rụng lá tối thêm dần
    Thương sông ánh nguyệt sầu cô nhạn
    Nhớ núi chiều hôm vọng cố nhân
    Trải mộng canh tàn mơ bến cũ
    Hiu hiu tiếng trúc thả xa gần.
    Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
    09.9.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vỡ nắng hoàng hôn buổi gió ngần
      Nghe đời ấm lạnh rã từng phân
      Bàn tay sạm nắng giờ đang mỏi
      Mảnh gối dầm mưa cũng oải dần .

      Cảm ơn anh bài họa hay . Trưa vui anh nhé .Kính

      Xóa
  3. QUA ĐƯỜNG
    Hoàng hôn thả bóng lịm chiều rơi
    Lặng ngắm mây bay tản mạn trời
    Bươc mỏi thời gian thân lão hóa
    Tình phai nắng nã mộng già vơi
    Chiều đi sắc úa sầu trăng nước
    Gió thoảng hương phai tím giấc đời
    Bỏ lại trần duyên bờ bóng huyễn
    Qua đường tục lụy nhẹ nhàng ơi!!!
    Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
    09.9.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thấy cảnh chiều đang tản mạn rơi
      Hoàng hôn tím lịm cả khung trời
      Nghe luồng gối mỏi mành xương rớt
      Thấy mảnh tim tràn giọt máu vơi
      Chúc anh luôn bình an

      Xóa
  4. Đọc thơ xướng họa hay lắm anh, thơ anh viết bài nào cũng sâu lắng nỗi niềm, một nỗi buồn man man...
    Chiều vui nhiều anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em dành thời gian ghé thăm . Chúc em đêm an lành nhé Thanh Mai

      Xóa
  5. Thơ xướng họa hay....ND sang thăm chúc đêm như ý anh Bụi Thời Gian nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều nha Ngọc Dung . Đêm an lạc em nhé !

      Xóa