VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2017

CHỈ MỘT VẦNG TRĂNG


CHỈ MỘT VẦNG TRĂNG

Năm tàn tháng lụn mãi chờ con
Chỉ mỗi vầng trăng khuyết lại tròn
Lạnh lẽo treo hồn trên đỉnh núi
Âm thầm gác mộng ở đầu non
Tình cha vẫn đó lòng trăn trở
Nghĩa mẹ còn đây nhớ mỏi mòn
Mảnh nắng loang chiều rơi quạnh quẽ
Căn nhà đủ thắm một màu son ..

LCT 08092017
BÀI HỌA :
*****

LẶNG LẼ HIÊN NHÀ
Bấc lạnh đông lùa lại nhớ con
Khi cung dạ ứa mỏi trông mòn
Lòng xao xuyến đợi sương đầu núi
Ý rức rưng chờ nắng cuối non
Nghĩa Mẹ bao la nguồn biển cả
Tình Cha bát ngát cội hồn son 
Hiên nhà lặng lẽ bờ tâm sự
Gửi gắm ngày đêm khuyết lại tròn.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
08.9.2017
*****
LÒNG MẸ
Những tưởng sóng trùng cướp mất con
Nhờ ơn Trời Phật được vuông tròn
Vui cùng đất ruộng mùa qua sớm
Ngọt với cây cành trái chín non 
Biết phận nên chi đời bớt mỏi
Gìn thân cốt để sống thôi mòn
Thầm thương bóng mẹ như làn khói
Đi suốt cuộc trần chẳng dấu son
Lý Đức Quỳnh

6 nhận xét:

  1. NGÀY MỚI AN LÀNH.VUI CÙNG ANH
    LẶNG LẼ HIÊN NHÀ
    Bấc lạnh đông lùa lại nhớ con
    Khi cung dạ ứa mỏi trông mòn
    Lòng xao xuyến đợi sương đầu núi
    Ý rức rưng chờ nắng cuối non
    Nghĩa Mẹ bao la nguồn biển cả
    Tình Cha bát ngát cội hồn son
    Hiên nhà lặng lẽ bờ tâm sự
    Gửi gắm ngày đêm khuyết lại tròn.
    Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
    08.9.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh với bài họa nhanh và rất hay . Chúc anh luôn an mạnh . Kính mến

      Xóa
  2. Chiều thăm và họa cùng anh.
    Chúc anh nhiều vui !

    LÒNG MẸ
    Những tưởng sóng trùng cướp mất con
    Nhờ ơn Trời Phật được vuông tròn
    Vui cùng đất ruộng mùa qua sớm
    Ngọt với cây cành trái chín non
    Biết phận nên chi đời bớt mỏi
    Gìn thân cốt để sống thôi mòn
    Thầm thương bóng mẹ như làn khói
    Đi suốt cuộc trần chẳng dấu son
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thăm và họa thơ . Chúc đêm an lạc Quỳnh nhé !

      Xóa
  3. ND sang thăm đọc thơ xướng họa của các anh thật hay,chúc các anh luôn vui,khỏe,sáng tác thật nhiều bài thơ hay,sâu sắc và nhiều cảm xúc anh Bụi Thời Gian nhé!

    Trả lờiXóa