VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017

PHỐ KHUYA & CHO EM ĐƯỢC MỘT LẦN


PHỐ KHUYA

Lần theo ngõ hẻm vết loang mầu
Buổi lạnh mưa chìm bãi trắng phau
Cảnh đẹp vào đêm mờ dãy phố
Trời thanh đổ bóng nhạt căn lầu
Ai ngồi lơ đễnh đầu khung cửa
Kẻ đứng trầm ngâm giữa đoạn cầu
Có vẻ như hồn riêng một cõi
Đang tìm kỷ niệm lúc trời ngâu ./.

BÀI HỌA :
*****

CÒN TA VỚI NGÂU
Lối vắng vào khuya bóng thẫm màu
Đen tràn lấp trắng chỗ còn phau
Lìm im chẳng tiếng cười sau cửa
Lạnh lẽo không trăng chiếu trước lầu
Nhịp mõ chùa xưa vang kệ sám 
Hồi chuông ký ức vọng kinh cầu
Người say ngủ hết lòng ta quạnh
Giữa bến ngân hà đếm giọt ngâu…
Lý Đức Quỳnh



CHO EM ĐƯỢC MỘT LẦN

Lại trở trăn lòng mãi nhớ ai
Buồn đêm lệ đổ suốt canh dài
Hương lần gặp gỡ còn đang ấm
Vị buổi tương phùng bỗng chốc phai
Gối lẽ tình riêng nào lược chải
Phòng đơn mộng chết chẳng trâm cài
Ai người hiểu được niềm đau ấy
Hãy xẻ chia cùng một sớm mai ./.

LCT 06092017

6 nhận xét:

  1. Hai bài thơ : PHỐ KHUYA VÀ CHO EM ĐƯỢC MỘT LẦN hay quá anh ạ...
    Em chúc anh luôn vui vẻ và bình yên anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm và có lời khen động viên . Chúc em chiều vui vẻ nhé ThanhMai

      Xóa
  2. Thăm và họa cùng anh.
    Chúc anh an vui !

    CÒN TA VỚI NGÂU
    Lối vắng vào khuya bóng thẫm màu
    Đen tràn lấp trắng chỗ còn phau
    Lìm im chẳng tiếng cười sau cửa
    Lạnh lẽo không trăng chiếu trước lầu
    Nhịp mõ chùa xưa vang kệ sám
    Hồi chuông ký ức vọng kinh cầu
    Người say ngủ hết lòng ta quạnh
    Giữa bến ngân hà đếm giọt ngâu…
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi Quỳnh ghé thăm và họa thơ chia xẻ . Chúc bình an Quỳnh nhé !

      Xóa
  3. Thơ trên đây dù hơi vắng vẽ . nhưng mới đúng là nơi cần để sống vì thơ chú ạ. Hjhj . ngày vui chú nha .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lúc trước không vắng vẻ vậy đâu . Cháu lần trang chú về những năm trước rộn ràng lắm . Nhưng vì mình bỏ dfi và người ta cũng vậy chạy theo facebook nên mới vậy chứ thật ra chơi bên này tình cảm hơn nhiều Đồn ạ . Chúc vui

      Xóa