VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 5 tháng 9, 2017

THU LẠNH

THU LẠNH

Hiên chiều lá đổ muộn sầu rơi
Sáo dẫn hồn thơ vượt đỉnh trời
Biển dỗi mây ngàn không cặp bến
Trăng hờn sóng bạc vỗ bờ khơi
Vườn thu khói loãng treo đầu ngọn
Gác mộng mùi cay phủ giữa đời
Thấy cảnh đêm tàn trôi vội vã
Thôi đành bỏ lại chuỗi ngày chơi ./.

LCT 05092017

6 nhận xét:

  1. Lá đổ muôn chiều tím hoàng hôn
    Lối thu man mác lạnh vào hồn
    Sầu thu hiu hắt trên bến vắng
    Ai có hay chăng tiếng thu buồn...

    HN sang thăm chia sẻ TÌNH THU với anh .
    Chúc anh chiều thu an lành thật vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngõ vắng người đi buốt lạnh hồn
      Đêm vùi giấc ngủ cuộc tình chôn
      Sầu ai nỡ để niềm mong nhớ
      Những buổi nhìn trăng giấu lệ buồn...
      Cảm ơn em ghé tgawm và tặng khổ thơ hay . Chúc em trưa vui nhé Hằng Nga

      Xóa
  2. Chiều muộn ghé thăm anh, đọc thơ hay và man mát nỗi buồn của chiều thu...
    Chiều tối vui và bình yên nhé anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm và chia xẻ cảm xúc . Chúc em luôn vui nhé Thanh Mai

      Xóa
  3. ND sang thăm đọc thơ hay,chúc đêm Vu Lan thật vui thật hạnh phúc bên gia đình anh Bụi Thời Gian nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks em nhiều nhé Ngọc Dung . Bệnh mà không quên anh ha . Chúc em chóng khỏe an vui nhez

      Xóa