VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017

ĐÊM CHIA LY


ĐÊM CHIA LY

Em về để lại có mình ta
Khắc khoải lòng riêng lệ bỗng nhòa
Ngõ mộng mưa buồn lơi lả hát
Đêm sầu gió nhạt hững hờ ca
Hồn trăng lạnh ngủ tàn hơi ấm 
Chén tửu nồng say loãng tiệc trà
Chỉ tiếng ai vừa lay nhịp võng
Ru đời kẽo kẹt phía bờ xa ./.

LCT 290917
BÀI HỌA :
*****
THÂU ĐÊM VỚI NGUYỆT
Đối bóng canh tàn lặng lẽ ta
Màn mây để lọt ánh trăng nhòa
Nhà ai vọng tiếng mơ màng hát
Ngõ ấy ngân lời thổn thức ca
Muôn điệu ru lòng hồn lắng đắng
Nửa vời thả mộng ý xa xa
Thâu đêm với nguyệt đâu tri kỷ
Cúc nở nhìn nhau thấm vị trà.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
29.9.2017

6 nhận xét:

  1. THÂU ĐÊM VỚI NGUYỆT
    Đối bóng canh tàn lặng lẽ ta
    Màn mây để lọt ánh trăng nhòa
    Nhà ai vọng tiếng mơ màng hát
    Ngõ ấy ngân lời thổn thức ca
    Muôn điệu ru lòng hồn lắng đắng
    Nửa vời thả mộng ý xa xa
    Thâu đêm với nguyệt đâu tri kỷ
    Cúc nở nhìn nhau thấm vị trà.
    Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
    29.9.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất cảm ơn anh cùng vui họa . Chúc anh luôn an mạnh vui vẻ . Kính !

      Xóa
  2. Chiều em ghé thăm trang thơ anh, đọc thơ xướng họa hay quá !
    Em chúc anh chiều vui và bình an ạ.

    Trả lờiXóa
  3. Chiều thăm anh,đọc thơ xướng họa cùng với anh HTM.
    Chúc anh an vui !

    Trả lờiXóa