VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 28 tháng 9, 2017

ĐÊM ƯU TƯ


ĐÊM ƯU TƯ

Đêm cùng chén tửu lịm bờ môi
Cạn mẻ cùng mi líu lưỡi rồi
Hắn vẫn ân cần xu bạc lẻ
Ta còn lạc lõng mảnh tình côi
Nhìn sương trắng rụng vương đầu hẻm
Ngỡ nắng vàng phai phủ ngọn đồi
Khập khiễng tay lần chân gối mỏi
Nghe ngày tháng bỗng lạnh lùng trôi ./.

LCT 280917
BÀI HỌA :
*****
NGÀY ĐÔNG
Buốt lạnh đông về tím cả môi
Thuyền sang cánh nhạn cũng xa rồi
Sáo dìu dặt tiếng sông cô lẻ
Gió chập chờn non núi cút côi
Bấc gọi ngày tàn ru sầu chảy
Chiều len bóng lụi thả buồn trôi
Mưa về tựa cửa mong tri kỷ
Gối mộng đường tơ nhạt bóng người.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
26.9.20
*****
ĐÊM SUY TƯ 

Sao vẫn nghe hờn đọng nét môi
Thầm thương tuổi ngọc đã xa rồi 
Canh tà bóng xế tình đơn lẻ 
Gối lạnh đêm buồn mộng cút côi
Bạn thả vần thơ dìm chén rượu 
Ta say cánh nhạn nép lưng đồi
Trùng khơi sóng vẫn xôn xao động 
Biển rộng ơi thuyền mải miết trôi !

Tường Vân 28/9/17

6 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH.MONG ANH VUI.MẾN
    NGÀY ĐÔNG
    Buốt lạnh đông về tím cả môi
    Thuyền sang cánh nhạn cũng xa rồi
    Sáo dìu dặt tiếng sông cô lẻ
    Gió chập chờn non núi cút côi
    Bấc gọi ngày tàn ru sầu chảy
    Chiều len bóng lụi thả buồn trôi
    Mưa về tựa cửa mong tri kỷ
    Gối mộng đường tơ nhạt bóng người.
    Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
    26.9.20

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh cùng vui họa thơ hay . Chúc anh đêm an nhiên . Kính

      Xóa
  2. ĐÊM SUY TƯ

    Sao vẫn nghe hờn đọng nét môi
    Thầm thương tuổi ngọc đã xa rồi
    Canh tà bóng xế tình đơn lẻ
    Gối lạnh đêm buồn mộng cút côi
    Bạn thả vần thơ dìm chén rượu
    Ta say cánh nhạn nép lưng đồi
    Trùng khơi sóng vẫn xôn xao động
    Biển rộng ơi thuyền mải miết trôi !

    Tường Vân 28/9/17

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài họa hay man mác buồn . Cảm ơn em dành thời gian ghé thăm và vui họa . Chúc em đêm an lành nhé !

      Xóa
  3. Thăm anh,đọc thơ xướng họa cùng bạn hữu.
    Chúc anh an vui !

    Trả lờiXóa