VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 27 tháng 9, 2017

NHẶT NẮNG


NHẶT NẮNG

Nhặt nắng hoàng hôn giữa biển chiều
Nghe làn gió rụng vỡ hồn tiêu
Dòng thơ lãng mạn buồn leo sóng
Đoản khúc tình ca cũng vượt triều
Rã cánh chim trời đang xoải nhịp
Thương tà áo lụa mãi tìm yêu
Vầng trăng cổ tích miền thu mộng
Đợi buổi vào đêm quá diễm kiều ./.

LCT 270917
BÀI HỌA :
*****

CHIỀU QUÊ 
Quanh co lối xóm đẹp tơ chiều
Lời vọng đồng xa vẳng tiếng tiêu
Ruộng lúa tình thơ dào dạt sóng
Nương dâu khúc hát dạn dày triều
Ven đường cỏ biếc hồn mơ bướm
Cuối bãi thu vàng dạ mộng yêu
Lấp loáng bờ tre sương đọng lá
Hương quê thấm thía nhớ muôn điều
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
*****

NHẠT NẮNG 

Hãy nhặt dùm em chút nắng chiều 
Khi ngày sắp lịm dưới hàng tiêu
Bên dòng thác bạc men triền dốc 
Giữa tiếng trùng dương cuốn thủy triều
Để ngõ tương lai tràn mộng ước 
Cho thuyền hạnh phúc cập bờ yêu
Đường mơ đã dập dìu hoa bướm 
Sánh bước bên anh đẹp mắt kiều !

Tường Vân 27/9/17

6 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH MẾN
    CHIỀU QUÊ
    Quanh co lối xóm đẹp tơ chiều
    Lời vọng đồng xa vẳng tiếng tiêu
    Ruộng lúa tình thơ dào dạt sóng
    Nương dâu khúc hát dạn dày triều
    Ven đường cỏ biếc hồn mơ bướm
    Cuối bãi thu vàng dạ mộng yêu
    Lấp loáng bờ tre sương đọng lá
    Hương quê thấm thía nhớ muôn điều
    Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất cảm ơn tấm thịnh tình của anh luôn ưu ái họa thơ . Chúc anh đêm an lạc nhé anh

      Xóa
  2. NHẠT NẮNG

    Hãy nhặt dùm em chút nắng chiều
    Khi ngày sắp lịm dưới hàng tiêu
    Bên dòng thác bạc men triền dốc
    Giữa tiếng trùng dương cuốn thủy triều
    Để ngõ tương lai tràn mộng ước
    Cho thuyền hạnh phúc cập bờ yêu
    Đường mơ đã dập dìu hoa bướm
    Sánh bước bên anh đẹp mắt kiều !

    Tường Vân 27/9/17

    Họa cùng anh nhé. Chúc anh ngày mới an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhạt nắng hay lắm em . Lời thơ mượt mà . Cảm ơn em nhều nhé . Chúc em đêm yêu thương nhé !

      Xóa
  3. Tôi nguyện say mềm bởi vần yêu
    Chia cho nhân thế chút nắng chiều
    Nắng chia nưả buổi chiều thu nhớ
    Một chút bâng khuâng một chút buồn...

    Hjhj...đừng cười em nha !
    Chúc anh một chiều vui và bình yên anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi em ghé thăm và tặng khổ thơ hay . Ai mà dám cười em thơ là nguồn cảm xúc riêng của mỗi người nà em . Chúc em đêm an lành nhé !

      Xóa