VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2017

TRANH TRONG THƠ


TRANH TRONG THƠ

Tay luồn sợi chỉ kéo hồn thơ
Lỡ giấu tình trong tuổi dại khờ
Sóng biển ngồi tô màu mực loãng
Trăng ngà lại vẽ nét chì mơ
Vườn xưa kẻ đứng sầu tư vọng
Bến cũ người trông mộng tưởng chờ
Những cánh chim buồn chao mặt cỏ
Khung trời vỡ mảnh nắng vàng lơ ./.

LCT300917
BÀI HỌA :
*****
TÂM SỰ THU
Thu sang gió nhẹ thả tình thơ
Ngõ biếc còn vương buổi khạo khờ
Ánh nguyêt cây lồng in lối mộng
Bờ lau gió thổi lộng đường mơ
Bèo mây dạ cũ trôi mong đợi
Tâm sự hồn xưa hết ngóng chờ
Cỏ nội hương đồng mang sắc nhớ
Trang lòng mãi đượm tuổi xa lơ
Hương Thềm Mây.(Gm.Nguyễn Đình Diệm)
30.9.2017
*****

VỀ ĐÂU BÓNG NHỎ 

Áo tím em về nghiêng nón thơ
Cho anh thất thểu trắng đêm khờ
Canh tà rượu đắng trầm tư đợi 
Gió lạnh sương hàn ảo diễn mơ
Bến Hạ eo xèo con sóng vỗ
Dòng Tương lặng lẽ dáng Thu chờ 
Ngoài kia biển thẳm hoài trăn trở 
Mặc ánh trăng vàng chiếu lửng lơ !

Tường Vân 20/9/17

7 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH.MẾN
    TÂM SỰ THU
    Thu sang gió nhẹ thả tình thơ
    Ngõ biếc còn vương buổi khạo khờ
    Ánh nguyêt cây lồng in lối mộng
    Bờ lau gió thổi lộng đường mơ
    Bèo mây dạ cũ trôi mong đợi
    Tâm sự hồn xưa đã nhạt chờ
    Cỏ nội hương đồng mang sắc nhớ
    Trang lòng mãi đượm tuổi xa lơ
    Hương Thềm Mây.(Gm.Nguyễn Đình Diệm)
    30.9.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhờ anh sửa lại câu 6
      -Từ "đã nhạt" thành "hết ngóng"
      Cảm ơn anh nhé.Mến

      Xóa
    2. Cảm ơn anh luôn ghé thăm và dành thời gian họa thơ . Vâng ! Đã sửa theo ý anh rồi ạ . Chúc anh đêm an lành . Kính mến

      Xóa
  2. Chiều ghé thăm anh, bài thơ hay sâu sắc lắm ạ .
    Chúc anh chiều vui và dạt dào tình thơ anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks em nhé Thanh Mai . Vui khi em ghé thăm và cũng chia xẻ cảm nhận về bài thơ . Chúc rm đêm yêy thương nhé !

      Xóa
  3. VỀ ĐÂU BÓNG NHỎ

    Áo tím em về nghiêng nón thơ
    Cho anh thất thểu trắng đêm khờ
    Canh tà rượu đắng trầm tư đợi
    Gió lạnh sương hàn ảo diễn mơ
    Bến Hạ eo xèo con sóng vỗ
    Dòng Tương lặng lẽ dáng Thu chờ
    Ngoài kia biển thẳm hoài trăn trở
    Mặc ánh trăng vàng chiếu lửng lơ !

    Tường Vân 20/9/17

    Họa cùng bài thơ hay của anh. Chúc anh chiều an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài họa rất hay em ạ . Anh thích nhất bốn câu cuối . Cảm ơn em đã dành thời gian họa thơ . Chúc em tối ngọt ngào nhé !

      Xóa