VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017

CHUYỆN LẠ


CHUYỆN LẠ

Tửu dẫn hồn thơ đến tận trời
Thưa rằng cõi thế loạn nhiều nơi
Đầu hôm bọn cướp vào hôi của
Giữa buổi thằng quan lại lấy người
Vợ ở trong buồng hai đứa giỡn
Con ngồi trước cửa một mình chơi
Còn ta mãi đắm dòng suy tưởng
Sực tỉnh toàn thân muốn rã rời ./.

LCT 180917
BÀI HỌA :
*****

BUỒN SAO!!!
Hồn say lạc bước tận chân trời
Khấp khểnh hồn mây đến tận nơi
Gặp phải quan to chờ kiếm của
Va cùng chức trọng chực hiếp người
Non song gộp cả chia nhau giỡn 
Đất nước thu vào phát bọn chơi
Tựa cửa nhìn mây sầu cạn chén
Buồn sao đạo lý rã theo rời.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
18.9.2017

8 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH
    BUỒN SAO!!!
    Hồn say lạc bước tận chân trời
    Khấp khểnh hồn mây đến tận nơi
    Gặp phải quan to chờ kiếm của
    Va cùng chức trọng chực hiếp người
    Non song gộp cả chia nhau giỡn
    Đất nước thu vào phát bọn chơi
    Tựa cửa nhìn mây sầu cạn chén
    Buồn sao đạo lý rã theo rời.
    Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
    18.9.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm on anh ghé thăm và cùng họa thơ hay . Chúc anh buổi tối an lành . Kính

      Xóa
  2. Thăm anh và đọc thơ,hơi vội em không kịp họa.
    Chúc anh nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks Quỳnh luôn ghé thăm . Đêm an nhiên Quỳnh nhé !

      Xóa
  3. Lâu quá ghé thăm huynh. Khi này huynh vẫn khỏe luôn chứ . Chúc huynh chiều mát vui cùng thơ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Nguyễn Lâm . Huynh nhớ đệ lắm . Vậy nick Nguyễn Tý sao đâu mất tiêu rồi . Vào chơi đi . Chúc an lành nha

      Xóa
  4. Cảm ơn huynh ưu ái đệ.. hôm trước đệ có
    Lập lại nít Nguyễn Tý.. sau hơn một giờ mạng lại khóa bắt gửi hình ảnh để họ xác minh.. đệ lại thôi chơi mà ko thỏa mái cứ cô nào vào trang cũng bị nhắn tin hoạnh họe thì còn gì thú vị nữa.. thôi chúc huynh ngày mới luôn a mạnh..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thấy rắc rối quá nhỉ . Khổ vậy đó chỉ vì ghen mà huynh mất đi người bạn người em một thời gian sát cánh bên nhau . Thôi thì chọn thật buông ảo cũng được mà . Chúc đệ hạnh phúc nhé !

      Xóa