VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 17 tháng 9, 2017

CHIỀU (mạ đề)


CHIỀU

Đêm nằm gọt giũa mấy vần thơ
Tửu chiếm hồn ta lạnh nỗi chờ
Tuổi đã qua chiều rơi trắng mộng
Xuân vừa nghẽn lối rụng màu mơ
Vầng trăng tối vẫn chìm trên biển
Vũng nước ngày đang chảy dọc bờ
Một mẫu than hồng chưa tắt hẳn
Nhưng buồn lỡ nhịp mấy đường tơ ./.

LCT 170917
BÀI HỌA :
*****
ĐÊM
Đêm tàn Bến Ngự quạnh hồn thơ
Trúc liễu cành khuya lả ngọn chờ
Đếm nhịp Trường Tiền em lóng ngóng
Qua cầu Gia Hội bạn lơ mơ
Tình theo sợi khói tan vào mộng
Nhớ buộc vầng trăng rụng cuối bờ
Để lạnh Hương Giang sương xuống thấp
Neo sầu Vỹ Dạ trắng màu tơ
Lý Đức Quỳnh
*****


DẠO BƯƠC ĐƯỜNG XƯA
Nhẹ bước đường xưa dệt ý thơ
Đêm vàng bóng nguyệt gió ru bờ
Cau gầy đổ bóng rơi hồn mộng
Bưởi ngát nghiêng hoa thả lối mơ
Lãng đãng sương bay vườn lá nhớ
Bâng khuâng sắc quyện dặm cát cbờ
Nhìn trăng cổ độ còn lưu luyến
Một thuở tình ơi! - lỡ nhịp tơ.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
17.9.2017

*****

CHỜ NGƯỜI 

Vẫn đợi người về một sáng thơ
Đường quen mỗi bận đếm mong chờ
Anh say tiếng nhạc bên đồi gió
Em dạo cung đàn giữa bến mơ
Cuối hạ hoa sầu thương ngập lối 
Tàn thu lá rụng nhớ vô bờ
Chiều nay chợt thấy hồn se lạnh 
Chạnh nỗi riêng mình nghĩa tóc tơ !

Tường Vân 17/9/17

9 nhận xét:

  1. Chiều sang thăm và họa vội cùng anh.
    Chúc anh an vui !

    ĐÊM
    Trăng tàn Bến Ngự quạnh hồn thơ
    Trúc liễu cành khuya lả ngọn chờ
    Đếm nhịp Trường Tiền em lóng ngóng
    Qua cầu Gia Hội bạn lơ mơ
    Tình theo sợi khói tan vào mộng
    Nhớ buộc vầng trăng rụng cuối bờ
    Để lạnh Hương Giang sương xuống thấp
    Neo sầu Vỹ Dạ trắng màu tơ
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhờ anh sửa giúp ở câu 1 TRĂNG TÀN thành ĐÊM TÀN giúp em,tranh trùng từ trăng ở câu 6.
      Cảm ơn anh !

      Xóa
    2. Cảm ơn Quỳnh với bài họa hay . Đã sửa theo ý Quỳnh rồi đấy . Chúc vui Quỳnh nhé !

      Xóa
  2. HỌA CÙNG ANH.MẾN
    DẠO BƯƠC ĐƯỜNG XƯA
    Nhẹ bước đường xưa dệt ý thơ
    Đêm vàng bóng nguyệt gió ru bờ
    Cau gầy đổ bóng rơi hồn mộng
    Bưởi ngát nghiêng hoa thả lối mơ
    Lãng đãng sương bay vườn lá nhớ
    Bâng khuâng sắc quyện dặm cát cbờ
    Nhìn trăng cổ độ còn lưu luyến
    Một thuở tình ơi! - lỡ nhịp tơ.
    Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
    17.9.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh luôn đồng hành với bài họa hay . Chúc an đêm an lành . Kính

      Xóa
  3. Chiều muộn ghé đọc thơ...
    Chúc anh chủ nhật tươi vui anh nhé !

    Trả lờiXóa
  4. CHỜ NGƯỜI

    Vẫn đợi người về một sáng thơ
    Đường quen mỗi bận đếm mong chờ
    Anh say tiếng nhạc bên đồi gió
    Em dạo cung đàn giữa bến mơ
    Cuối hạ hoa sầu thương ngập lối
    Tàn thu lá rụng nhớ vô bờ
    Chiều nay chợt thấy hồn se lạnh
    Chạnh nỗi riêng mình nghĩa tóc tơ !

    Tường Vân 17/9/17

    Tối vui anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui khi em ghé thăm và góp họa . Bài họa hay với văn phong riêng . Chúc em đêm an lạc nhé !

      Xóa