VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

ĐỪNG CHO LÀ VÔ CẢM


ĐỪNG CHO LÀ VÔ CẢM

Lũ lụt người ta nói đủ điều
Tôi thì chẳng dám sợ mồm điêu
Lầu xanh gái ở còn dư chỗ
Tủ bạc bà chăm cũng khá nhiều
Mở miệng không bàn e cũng chết
Quên lời bỏ hứa sợ rằng tiêu
Thành ra khóa họng là ưu điểm
Ở cõi trần gian lắm chuyện liều ./.

LCT190917
BÀI HỌA :
*****
THẬT HOANG LIỀU
Mồm loa mép dãi chuyện ngoa điêu
Giữa chốn nhân gian lại lắm điều
Ưa tiền biển bạc tranh kiếm chỗ
Thích của rừng vàng giật cho nhiều
Có chân có cánh đâu lo chết
Có mỏ có sừng chẳng sợ tiêu
Ngẫm lại lòng tham đâu họa vận
Suy cùng dạ hám thật hoang liều
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
18.9.2017

10 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH.NGÀY MỚI VUI NHÉ.MẾN
    THẬT HOANG LIỀU
    Mồm loa mép dãi chuyện ngoa điêu
    Giữa chôn nhân gian lại lắm điều
    Ưa tiền biển bạc tranh kiếm chỗ
    Thích của rừng vàng giật cho nhiều
    Có chân có cánh đâu sợ chết
    Có mỏ có sừng chẳng lo tiêu
    Ngẫm lại lòng tham đâu họa vận
    Suy cùng dạ hám thật hoang liều
    Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
    18.9.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh luôn đồng hành và chia xẻ bài họa . Chúc anh buổi tối ngọt ngào . Kính

      Xóa
  2. NHỜ ANH SỬA GIÚP:
    -CÂU 2 TỪ 'CHÔN' THÀNH "CHỐN"
    -CÂU 5 TỪ "SỢ" THÀNH "LO"
    -CÂU 6 TỪ"LO" THÀNH "SỢ"
    CẢM ƠN LCT NHÉ.

    Trả lờiXóa
  3. Ghé thăm huynh chúc huynh ngày mới an vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Nguyễn Lâm . Chúc đệ luôn bình an nhé . Mến

      Xóa
  4. Thăm anh,đọc thơ.Vâng,quý ở tâm lòng chứ không ngoài lời nói.Làm được gì cũng còn tùy hoàn cảnh và điều kiện.
    Chúc anh an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng đó Quỳnh . Nói nhiều nhưng làm chẳng bao nhiêu . Ở trên mạng cũng thế chạy theo dòng thời sự nhưng chẳng gúp được gì chỉ là nói thôi . Chúc Quỳnh tối vui

      Xóa
  5. Chiều muộn ghé thăm trang thơ anh... đọc thơ hay anh nhưng có khóa được miệng kg anh ?
    Chúc anh tối vui và bình yên anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khóa đó em . Người ta nói về bão lụt nhưng anh lại không đề cập đấy thôi . Cảm ơn em ghé thăm . Chúc em đêm vui nhé !

      Xóa