VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017

BẤY NHIÊU THÔI


BẤY NHIÊU THÔI

Chỉ ước mong cùng nhẫn nhục chơi
Nào ai sống được mãi muôn đời
Đôi vần lục bát từ tâm mở
Mấy mảng thi đường tận não khơi
Thiết nghĩ tình không nằm cửa miệng
Thầm suy nghĩa chẳng giấu trên trời
Tâm hồn vốn dĩ là siêu việt
Sợ ở nơi lòng muốn loãng hơi ./.

LCT 9917
BÀI HỌA :
*****
ẤY VẪN CHƠI
Tuổi tác theo già ấy vẫn chơi
Câu thơ chén rượu... mãi chung đời
Miệt mài án sách vui văn bút
Thanh thản đưởng trăng thỏa đất trời
Đứng giữa non ngàn nhìn lá đổ
Ngồi bên suối thẳm ngắm hoa khơi
Nào đâu biết được nơi nào trụ
Lúc ánh dương huy nhạt bóng đời.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
09.9..2017

6 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH.NGÀY MỚI AN LÀNH.MẾN
    ẤY VẪN CHƠI
    Tuổi tác theo già ấy vẫn chơi
    Câu thơ chén rượu... mãi chung đời
    Miệt mài án sách vui văn bút
    Thanh thản đưởng trăng thỏa đất trời
    Đứng giữa non ngàn nhìn lá đổ
    Ngồi bên suối thẳm ngắm hoa khơi
    Nào đâu biết được nơi nào trụ
    Lúc ánh dương huy nhạt bóng đời.
    Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
    09.9..2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh với bài họa hay . Chúc anh chủ nhật vui

      Xóa
  2. Hai bài thơ xướng họa thật hay, hâm mộ quá...
    Chúc anh chiều thứ 7 thật vui và bình an anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm . Chúc em chủ nhật nhiều yêu thương nhé Thanh Mai

      Xóa
  3. Thăm anh đọc thơ xướng họa.
    Chúc anh an vui và sức khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé tgawm . Bận quá chưa họa được cùng Quỳnh . Chủ nhật vui nhé !

      Xóa