VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

MUỘN MÀNG


MUỘN MÀNG

Thiển nghĩ nào mong cưới được nàng
Nhưng lòng vẫn thế mộng hoài mang
Chờ ư ? Phải đến ngày trăng rụng
Đợi hử ? Từ khi gió ngã vàng
Đã biết duyên đời không phẳng lặng
Đang buồn cuộc sống chẳng bằng ngang
Tình như vạt sóng chiều xao lãng
Giữa ánh hoàng hôn đỏ muộn màng ./,

LCT 10092017

8 nhận xét:

  1. Của đệ facebook ko đăng nhập được nữa bó tay rồi..chuvs huynh ngày mới vui nhé..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giờ sao rồi Lâm Nguyễn . Tại sao không đăng nhập được . Tối vui nha

      Xóa
    2. Mạng khóa hẳn rồi huynh ạ. Mà chắc đệ cin rút lui.. ko tạo facebook mới nữa mệt ngày qua bả nỗi chứng ghen tiếp đệ mệt quá rồi..chuc huynh đêm an vui nhé..

      Xóa
    3. Vắng đệ buồn lắm . Cố gắng dàn xếp vao chơi nhé !

      Xóa
  2. Chiều thăm và họa cùng anh.
    Chúc anh an vui !

    MỘNG ĐẦU,MƠ CUỐI
    Nhà tranh một mái,đẹp thêm nàng
    Giấc mộng ban đầu đến hỗn mang
    Cửa chẳng then cài chi giấu bạc
    Nhà không tủ đựng có đâu vàng
    Cơm ăn bụng tóp cuồng la hoảng
    Áo mặc lưng lòi cáu nói ngang
    Hạnh phúc đơn sơ chừng bữa rượu
    Dài năm mọn kiếp vẫn mơ màng
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thăm và góp họa . Tối vui vẻ Quỳnh nhé !

      Xóa
  3. Thăm anh đọc thơ Chuc1 an vui nhé.Mến

    Trả lờiXóa