VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

SẦU THIÊN THU


SẦU THIÊN THU
(TNĐ)

Thuận :
Sương gió vọng buồn để nhớ ai
Gối chăn sầu muộn tối trăng cài
Đường xa bỏ lại tình loang dấu
Ngõ vắng thôi rồi nghĩa nhạt phai
Thương xót ngập hồn trong lối nghẽn 
Vết sâu hằn mắt trắng đêm dài
Trường thi đoản mệnh tàn phơi xác
Hương khói quyện mùi lạnh sớm mai...

Nghịch :
Mai sớm lạnh mùi quyện khói hương
Xác phơi tàn mệnh đoản thi trường
Dài đêm trắng mắt hằn sâu vết
Nghẽn lối trong hồn ngập xót thương
Phai nhạt nghĩa rồi thôi vắng ngõ
Dấu loang tình lại bỏ xa đường
Cài trăng tối muộn sầu chăn gối
Ai nhớ để buồn vọng gió sương ./.

LCT 29082017
BÀI HỌA :
*****

ÚA TÀN
Tang bồng thuở ấy chẳng còn ai
Trăng khuyết còn đây lẻ mảnh cài
Ký ức đằm sâu từng thắm đượm
Tháng ngày rũ rượi những nhàu phai
Niềm đau lướt thướt miền hoang thẳm
Nỗi nhớ lê thê ngõ tối dài
Biết trốn vào đâu đời loạn tưởng
Xây đài ảo vọng ngục tù mai
Lý Đức Quỳnh

*****

SẦU THIÊN THU

Đêm buồn lặng lẽ nhớ về ai
Để nỗi buồn vương mảnh nguyệt cài
Nghĩa gửi bao mùa se sắt lạnh 
Duyên vầy mấy độ nhạt nhòa phai
Ngày xuân chẳng ấm bờ môi nhỏ 
Tháng hạ còn đau lọn tóc dài
Gác vắng thềm khuya sầu lã chã 
Canh trường thiếu phụ khóc tình mai ! 

Tường Vân 29/8/17

8 nhận xét:

  1. Chiều thăm,không họa TNĐ được,chỉ họa một bài TNBC cùng anh.
    Chúc anh an vui !

    ÚA TÀN
    Tang bồng thuở ấy chẳng còn ai
    Trăng khuyết còn đây lẻ mảnh cài
    Ký ức đằm sâu từng thắm đượm
    Tháng ngày rũ rượi những nhàu phai
    Niềm đau lướt thướt miền hoang thẳm
    Nỗi nhớ lê thê ngõ tối dài
    Biết trốn vào đâu đời loạn tưởng
    Xây đài ảo vọng ngục tù mai
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé tgawm và cùng họa thơ . Chúc chiều vui Quỳnh nhé !

      Xóa
  2. Chiều thăm anh
    chúc an vui.mến
    GM tạm vắng thời gian nhé.phải đi xa

    Trả lờiXóa
  3. Em ghé thăm anh, đọc thơ hay.
    Chúc anh chiều an vui anh nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks em nhé Thanh Mai . Chúc em đêm yêu thương nhé !

      Xóa
  4. SẦU THIÊN THU

    Đêm buồn lặng lẽ nhớ về ai
    Để nỗi buồn vương mảnh nguyệt cài
    Nghĩa gửi bao mùa se sắt lạnh
    Duyên vầy mấy độ nhạt nhòa phai
    Ngày xuân chẳng ấm bờ môi nhỏ
    Tháng hạ còn đau lọn tóc dài
    Gác vắng thềm khuya sầu lã chã
    Canh trường thiếu phụ khóc tình mai !

    Tường Vân 29/8/17

    Họa cùng anh bài thuận nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai . Cảm ơn em với SẦU THIÊN THU hay lắm nhưng cũng rất buồn . Đêm an lành em nhé

      Xóa