VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

DÁNG QUÊ


DÁNG QUÊ

Lặng lẽ riêng mình chẳng có ai
Đường quê thả những bước chân dài
Hương đồng rộn rã vườn hoa mới
Cỏ nội mơ màng bãi nắng phai
Mặt biển yêu kiều đan sóng vỗ
Vầng trăng diễm tuyệt bóng đêm cài
Căn nhà khói tỏa chiều thu mộng
Vẫn đợi dương hồng buổi sớm mai ./.

LCT 30/08/2017
BÀI HỌA :
*****
LẶNG LẼ QUÊ
Bon chen lặn lội khổ đau cài
Lặng lẽ về quê chả viếng ai
Ngắm cúc hiên xưa còn thắm đượm
Nhìn cau lối cũ chả hề phai
Vườn phô bưởi mận... tròn hương sớm
Nắng lộ đào lan...vẹn sắc mai
Nguyệt tỏa đêm rằm khơi cảnh tịnh
Trà khuya thưởng thức dạ an bài.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
30.8.2017
*****


VỀ QUÊ

Quê về bạn vắng chẳng còn ai
Ngõ trúc lang thang thả bước dài
Dưới ruộng lên hồ nuôi cá mới
Trên đồng bỏ cỏ ngã màu phai
Bình yên thuở trước vầng trăng lộng
Loạn lạc ngày sau cuộc chiến cài
Chuyện cũ vào tim thầm lặng xót
Nguôi cùng hiện thực nhóm ngời mai
Lý Đức Quỳnh

6 nhận xét:

  1. TRANH THỦ THĂM ANH RÔI LÊN ĐƯỜNG,TỐI NÀY BAY RỒI VÀ
    HỌA CÙNG ANH.NGÀY MỚI AN LÀNH.MẾN
    LẶNG LẼ QUÊ
    Bon chen lặn lội khổ đau cài
    Lặng lẽ về quê chả viếng ai
    Ngắm cúc hiên xưa còn thắm đượm
    Nhìn cau lối cũ chả hề phai
    Vườn phô bưởi mận... tròn hương sớm
    Nắng lộ đào lan...vẹn sắc mai
    Nguyệt tỏa đêm rằm khơi cảnh tịnh
    Trà khuya thưởng thức dạ an bài.
    Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
    30.8.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh thật nhiewfu . Công việc phải đi xa anh còn dành thời gian để họa thơ . Cảm kích lắm tấm lòng của anh . Chúc anh chuyến đi nhiều may mắn . Kính mến

      Xóa
  2. Bài thơ hay quá anh!
    Phải dùng hai chữ khen tặng là Diễm tuyệt !
    Chúc anh chiều vui và thật vui...nha anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em luôn động viên với những lời khen chân tình . Chúc em tối ngọt ngào nhé Thanh Mai

      Xóa
  3. Chiều thăm và họa cùng anh.
    Chúc anh an vui !

    VỀ QUÊ

    Quê về bạn vắng chẳng còn ai
    Ngõ trúc lang thang thả bước dài
    Dưới ruộng lên hồ nuôi cá mới
    Trên đồng bỏ cỏ ngã màu phai
    Bình yên thuở trước vầng trăng lộng
    Loạn lạc ngày sau cuộc chiến cài
    Chuyện cũ vào tim thầm lặng xót
    Nguôi cùng hiện thực nhóm ngời mai
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh đã họa thơ . Đêm an nhiên Quỳnh nhé !

      Xóa