VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

QUỶ SỐNG


QUỶ SỐNG

Bọn quỷ ngày xưa cũng kiếp người
Gian tình dối nghĩa lọc lừa chơi
Thằng căm giận bảo đồ buôn nước
Kẻ hận lòng kêu lũ bán trời
Chọn chỗ hang cùng ăn với khỉ
Chen vào ngõ hẹp ở cùng dơi 
Phàm phu tục tử đầy mưu kế 
Sống cảnh luồn chui nhục nhã đời ./.

LCT 28082017
BÀI HỌA :
*****
BỌN SÂU ĐỜI
Tà ma quỷ mị cũng là người
Bất nghĩa gian lòng dối gạt chơi
Đứa ghét chê bai bè bán nước
Thằng ganh mạc sát lũ buôn trời
Che tâm bẩn thỉu chui cùng chó
Đậy Ý tham lam lượn với dơi
Bội bạc vong ân phường bất đạo
Mưu đồ tráo trở bọn sâu đời.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
27.8.2017

6 nhận xét:

  1. HỌA VUI CÙNG ANH NGÀY MỚI AN LÀNH.
    BỌN SÂU ĐỜI
    Tà ma quỷ mị cũng là người
    Bất nghĩa gian lòng dối gạt chơi
    Đứa ghét chê bai bè bán nước
    Thằng ganh mạc sát lũ buôn trời
    Che tâm bẩn thỉu chui cùng chó
    Đậy Ý tham lam lượn với dơi
    Bội bạc vong ân phường bất đạo
    Mưu đồ tráo trở bọn sâu đời.
    Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
    27.8.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui khi anh ghé thăm và họa thơ . Chúc anh chiều an nhiên anh nhé !

      Xóa
  2. Thế gian sau trước cũng vậy thôi
    Lắm kẻ mưu mô dối trá đời
    Toàn lời xu nịnh và ton hót
    Đục nước béo cò lũ chồn hôi ...

    HN sang thăm chia sẻ vài hàng với anh .
    Chúc anh buổi chiều an lành thật vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em về bên ấy cứ về thôi
      Mẹ đã già nua với tuổi đời
      Mỏi gối ra vào canh bếp lửa
      Đêm đèn vẫn đốt ngọn dầu hôi
      Cảm ơn em ghé thăm và lưu thơ . Chúc em chiều vui nhé Hằng Nga

      Xóa
  3. Chiều ghé thăm anh, đọc thơ anh viết mà ngán ngẫm cho nhân tình thế thái anh ạ.. Một xã hội hiện thực..chẳng biết dùng từ gì cho đúng nữa !
    Em chúc anh chiều vui và bình yên nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui khi em ghé thăm đọc thơ và chia xẻ cảm xúc . Chúc em chiều mát vui vẻ nhé Thanh Mai

      Xóa