VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

CHUYỆN NƯỚC NON


CHUYỆN NƯỚC NON

Mãi trở trăn hoài chuyện nước non
Nào đâu sợ chết phải chui lòn
Thương người áo mão đời vay mượn
Ghét nghĩa kim tiền nợ đẻ con
Kẻ đặt bàn cân nào đúng chỗ
Thằng đo mực thước để tâm mòn
Giao bè dốt chữ quyền uy lận
Một vũng ngâm phèn chúng bảo ngon ./.

LCT 29/07/2017
BÀO HỌA :
*****
NƯỚC VỚI NON
Đất chyển trời xoay nước với non
Nhìn ai cam chịu kiếp luồn lòn
Mong quyền đậy ý chui buôn nước 
Ước chức che lòng cúi bán non 
Hưng Đạo,Ngô Quyền...lời chả nhạt
Bà Trưng,bà Triệu...tiếng chưa mòn
Còn đâu khí phách dòng Hồng Lạc!!!
Đã trót tham rồi dở hóa ngon
Hương Thềm Mây.29.7.2017
*****
Bài đối họa và đối xướng
*****
TÌNH NGƯỜI NHƯ THẾ ĐÓ

Ngu đần mở miệng đoán già non
Nghịch cảnh trần gian vẫn cúi lòn
Phận mỏng ta ngồi quanh lũ sói
Duyên buồn hắn lại bỏ bầy con
Người quên chẳng muốn đi đường cũ
Kẻ nhớ nào mong dạo ngõ mòn
Nghiệt ngã nhân tình ưa đổi mới
Nghe đồn của lạ thế là ngon ./.

LCT 29/07/2017

*****
TỨ CỐ VÔ THÂN

Muôn trùng dưới nước vẫn trên non
Xó núi vào ra ngõ hẹp lòn
Cháo bẹ măng rừng tiêu mất kiếp…
Màn trời chiếu đất hóa thành con…
Sầu trăng khản cuốc chờ canh tận
Úa nhật khàn quyên đợi khắc mòn
Đã rục thân đời trong huyệt khổ
Bâu mồi dã thú chúng còn ngon

Lý Đức Quỳnh

Đối họa với Lý Đức Quỳnh

BẠC NHƯỢC

Ngó mãi làm chi tận núi non
Kề bên có sẵn cái khe lòn
Em ngồi đắng họng nhìn ông lão
Mụ đứng leo mồm chửi đứa con
Khổ nỗi đêm rời chân mỏi bước
Buồn đau săng bỏ miệng chưa mòn
Hai người đối mặt còn ba trợn
Chẳng biết khi nào được cú ngon ...

LCT 29/07/2017

8 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH.CHÚC AN LÀNH
    NƯỚC VỚI NON
    Đất chyển trời xoay nước với non
    Nhìn ai cam chịu kiếp luồn lòn
    Mong quyền đậy ý chui buôn nước
    Ước chức che lòng cúi bán non
    Hưng Đạo,Ngô Quyền...lời chả nhạt
    Bà Trưng,bà Triệu...tiếng chưa mòn
    Còn đâu khí phách dòng Hồng Lạc!!!
    Đã trót tham rồi dở hóa ngon
    Hương Thềm Mây.29.7.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài đối họa và đối xướng cùng các thi hữu
      TÌNH NGƯỜI NHƯ THẾ ĐÓ

      Ngu đần mở miệng đoán già non
      Nghịch cảnh trần gian vẫn cúi lòn
      Phận mỏng ta ngồi quanh lũ sói
      Duyên buồn hắn lại bỏ bầy con
      Người quên chẳng muốn đi đường cũ
      Kẻ nhớ nào mong dạo ngõ mòn
      Nghiệt ngã nhân tình ưa đổi mới
      Nghe đồn của lạ thế là ngon ./.

      LCT 29/07/2017
      Chúc anh chiều vui

      Xóa
  2. Ghé thăm trang thơ anh...nhân tình thế thái là vậy,phải không anh?
    Một xã hội phứt tạp...với những thói đời điêu ngoa...biết làm thế nào được...
    Chúc anh chiều an vui!

    Trả lờiXóa
  3. Chiều thăm và họa cùng anh.
    Chúc anh nhiều vui !

    TỨ CỐ VÔ THÂN
    Muôn trùng dưới nước vẫn trên non
    Xó núi vào ra ngõ hẹp lòn
    Cháo bẹ măng rừng tiêu mất kiếp…
    Màn trời chiếu đất hóa thành con…
    Sầu trăng khản cuốc chờ canh tận
    Úa nhật khàn quyên đợi khắc mòn
    Đã rục thân đời trong huyệt khổ
    Bâu mồi dã thú chúng còn ngon
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đối họa với Lý Đức Quỳnh
      BẠC NHƯỢC

      Ngó mãi làm chi tận núi non
      Kề bên có sẵn cái khe lòn
      Em ngồi đắng họng nhìn ông lão
      Mụ đứng leo mồm chửi đứa con
      Khổ nỗi đêm rời chân mỏi bước
      Buồn đau săng bỏ miệng chưa mòn
      Hai người đối mặt còn ba trợn
      Chẳng biết khi nào được cú ngon ...

      LCT 29/07/2017

      Xóa
  4. Chiều ghé sang thăm huynh cùng anh em . Chúc huynh và mọi người chiều vui nhé.

    Trả lờiXóa