VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

NGÕ GIÓ THU


NGÕ GIÓ THU

Lá đổ rừng thu ngõ hạ buồn
Ta về nhặt mảnh nắng hoàng hôn
Rồi đêm dỗ giấc hờn trăng đọng
Để bữa dìu mơ oán mộng luồn
Vẫn cặp nai vàng ngơ ngác nhảy
Riêng dòng thác bạc lững lờ tuôn
Tình em bỗng nhạt nhòa mây nước
Giữa lối bình yên chẳng ngọn nguồn ./.

LCT 28/07/2017
BÀI HỌA :
*****
GỐI NGUYỆT SAY MƠ...

Ngõ trúc vàng thu lá rụng buồn
Xa người vời vợi những hoàng hôn
Đồng làng vẫn ngóng đường mơ đọng
Tiếng sáo còn mong lối mộng luồn
Vắng vẻ vườn khuya sầu tiếng gọi
Âm thầm mái cũ nhớ lời tuôn
Bèo chia trăm ngã tơ giăng mối
Gối nguyệt say mơ gió lộng nguồn.

Hương Thềm Mây (GM.Nguyễn Đình Diệm)
28.7.2017
*****
BÈO BỌT
Man mác vàng phai rụng ngõ buồn
Thương bèo sóng nước buổi từ hôn
Buồm dong phận lẻ ngàn khơi vượt
Bến níu đời côi một bóng luồn
Đập cánh phù du bùng nhớ gọi
Xô dòng hư ảo dậy sầu tuôn
Mơ hồ khói tỏa chiều ngơ ngác
Tiếng vọng xa đưa phía cội nguồn
Lý Đức Quỳnh

11 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH.CHÚC AN LÀNH
    GỐI NGUYỆT SAY MƠ...
    Ngõ trúc vàng thu lá rụng buồn
    Xa người vời vợi những hoàng hôn
    Đồng làng vẫn ngóng đường mơ đọng
    Tiếng sáo còn mong lối mộng luồn
    Vắng vẻ vườn khuya sầu tiếng gọi
    Âm thầm mái cũ nhớ lời tuôn
    Bèo chia trăm ngã tơ giăng mối
    Gối nguyệt say mơ gió lộng nguồn.
    Hương Thềm Mây (GM.Nguyễn Đình Diệm)
    28.7.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất cảm ơn anh ghé thăm.và họa thơ . Bài họa hay lắm anh . Chúc anh chiều an vui anh nhé !

      Xóa
  2. Chiều thăm và họa cùng anh.
    Chúc anh an vui !

    BÈO BỌT
    Man mác vàng phai rụng ngõ buồn
    Thương bèo sóng nước buổi từ hôn
    Buồm dong phận lẻ ngàn khơi vượt
    Bến níu đời côi một bóng luồn
    Đập cánh phù du bùng nhớ gọi
    Xô dòng hư ảo dậy sầu tuôn
    Mơ hồ khói tỏa chiều ngơ ngác
    Tiếng vọng xa đưa phía cội nguồn
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thaem và họa bài thơ hay . Chúc Quỳnh chiều vui nhé !

      Xóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều ghé thăm huynh đọc thơ cùng những bài xướng họa thật hay chúc huynh chiều vui nhé.

      Xóa
    2. Thanks Nguyễn Lâm . Chúc đệ luôn vui nha. Sao không đăng bài bên blog đi

      Xóa
    3. Cụt hứng rồi huynh ơi..

      Xóa
    4. Hjhj...Khi mộng mơ thì cảm xúc dồi dào khi mất mộng mơ cảm xúc cũng đi luôn

      Xóa
    5. Gì mà mơ mộng huynh . Phải gọi là những lời ngọt ngào bay bướm bị cho nhét vô rọ rồi buột kín lại chẳng lẽ bi giờ ai tới nhà cũng cộc lốc khác gì đuổi khách hihi.

      Xóa
    6. Thơ và lòng người có lúc cũng đi ddooi với nhau . Chiều ngồi nhìn mây bay bỗng hóa thành thơ và có thể bóng ai đó lướt qua đời mình cũng gây cảm xúc . Đó là những khoảnh khắc mơ mộng mà có lẽ không ai không có và đôi lúc cũng cái bóng ai đâu đó đã chôn sâu vào vùng ký ức bỗng chớc cũng hóa thành thơ . Đồng ý với huynh điều đó chứ . Chúc đệ trưa vui

      Xóa