VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017

CẠY QUYỀN

(Họa thơ Lý Đức Quỳnh có chỉnh sửa)
CẬY QUYỀN

Kẻ có uy quyền lại dã tâm
Trần gian một cõi muốn riêng cầm
Gia tài của mẹ ngồi toan tính
Sản nghiệp ông bà nghĩ chiếm xâm
Mảnh áo thằng con còn hạn hữu
Nồi cơm của hắn vẫn cao tầm
Bên ngoài lũ quỷ đang rình rập
Phẫn uất trong lòng hỏi ngậm câm ./.

LCT 30/07/2017

BÀI XƯỚNG
*****
MƠ THẦM
Đã từ cổ độ hóa thâm tâm
Yêu thế,nào duyên được sắt cầm
Nước chảy theo dòng sông rẽ nhánh
Đò neo với bến khách tan tầm
Vàng thu gọi bướm hoa ngời nở
Trắng hạ ru tình gió lặng câm
Hẹn ước tung trời chao cánh liệng
Đành sao buộc nhớ để mơ thầm ?!
Lý Đức Quỳnh
Đồng Nai,20/9/2015

BÀI HỌA :
*****

THẢ BƯỚC ĐÊM SƯƠNG 
Lặng lẽ thân già lão hóa xâm
Nhìn trăng cổ độ dạ đau thầm
Đò theo nước chảy về trăm bến
Bóng ngã thời gian rã vạn tâm
Nắng tạc ,mưa xang lòng mãi nín
Giông cuồng sấm dậy ý hoài câm
Tàn rồi cuộc thế như hư ảo
Thả bước đêm sương bóng nguyệt tầm
Hương Thềm Mây (GM.Nguyễn Đình Diệm)
30,7,2017

6 nhận xét:

  1. THẢ BƯỚC ĐÊM SƯƠNG
    Lặng lẽ thân già lão hóa tâm
    Nhìn trăng cổ độ dạ đau thầm
    Đò theo nước chảy về trăm bến
    Bóng ngã thời gian rã vạn tâm
    Nắng tạc ,mưa xang lòng mãi nín
    Giông cuồng sấm dậy ý hoài câm
    Tàn rồi cuộc thế như hư ảo
    Thả bước đêm sương bóng nguyệt tầm
    Hương Thềm Mây (GM.Nguyễn Đình Diệm)
    30,7,2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hjhj... Đọc thơ anh lại cảm nhận từ nỗi héo hon . Cuộc đời là thế anh ạ . Cái gì cũng trôi theo thời gian mọi sinh vật trên cõi đời này đều có số phận như nhau nhưng lòng người thì mãi còn trăn trở . Chia xẻ cùng anh chúc anh luôn an mạnh . Cảm ơn anh vui họa

      Xóa
  2. Nhờ anh sửa giúp câu 1 từ"tâm" thành "xâm" nhé
    Cảm ơn anh
    Chúc lành.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ Cảm ơn anh nhiều . Lát vào máy đưa bài lên sẽ sửa theo ý anh anh nhé. Kính

      Xóa
  3. Hihihi....ND lại được thưởng thức thơ xướng họa hay quá hà,chúc mừng và chúc trưa như ý anh Bụi Thời Gian hén!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm và cảm nhận thơ . Chúc em chiều muộn vui nhé Ngọc Dung

      Xóa