VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

LỐI VỀ (trắc vận)

LỐI VỀ (trắc vận)
Thơ họa

Sương tràn đọng phủ giàn hoa trắng
Thả bước chân về quê tĩnh lặng
Giữa cội tim buồn trải giá băng
Trên cành quả mọng nằm phơi nắng
Sầu đông tím nhạt cảnh trời trăng
Phượng vĩ hồng tươi miền biển vắng
Lối cũ con đường trở lạnh chăng
Nghe thèm mẻ rượu nồng hơi đắng ./.

LCT 10/06/2017
*****

Họa bài NGÀY MỚI của Lý Đức Quỳnh
QUÊ NGHÈO

Sương tràn đọng phủ giàn hoa trắng
Thả bước chân về quê tĩnh lặng
Giữa cội tim buồn vữa giá băng
Trên cành trái mọng vờn tia nắng
Sầu đông tím nhạt cảnh trời mơ
Phượng vĩ tươi hồng miền hạ vắng
Lối nhỏ con đường vẫn xác xơ
Ta thèm chút rượu nồng hơi đắng ./.

LCT 07/06/2017
BÀI HỌA :
*****

HẠ TRẮNG 

Anh có thương nhiều miền hạ trắng 
Nơi đây một góc đời thầm lặng 
Thu về lạnh lẽo tím màu băng
Gió trở êm đềm phai giọt nắng
Ai thả câu hò dưới bóng trăng
Ta thèm tiếng nhạc trong chiều vắng 
Phương trời viễn xứ có buồn chăng 
Mà sao chợt thấy lòng đăng đắng !

Tường Vân 10/6/17
*****

TÂM TỊNH GIỮA ĐỜI
Ngày qua tháng lụn đầu phai trắng
Nhặt bóng thiều quang lòng tĩnh lặng
Dạ biết đời ni tựa chớp băng
Lòng hay cuộc nớ như mây nắng
Đi đi đến đến dạo lăng xăng
Tụ tụ tan tan về quạnh vắng
Đục đục trong trong chả luận bàn
An vui tịnh lạc cay bùi đắng
Hương Thềm mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm)

10 nhận xét:

  1. MIỀN HẠ TRẮNG

    Anh có thương nhiều miền hạ trắng
    Nơi đây một góc đời thầm lặng
    Thu về lạnh lẽo tím màu băng
    Gió trở êm đềm phai giọt nắng
    Ai thả câu hò dưới bóng trăng
    Ta thèm tiếng nhạc trong chiều vắng
    Phương trời viễn xứ có buồn chăng
    Mà sao chợt thấy lòng đăng đắng !

    Tường Vân 10/6/17

    Họa cùng anh. Chúc anh ngày mới yêu thương nha !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều buông đẹp lắm làn mây trắng
      Gió hạ xuôi chiều chao biền lặng
      Gót nhỏ ai về áo tinh khôi
      Tình đơn bóng đổ chiều phai nắng ...
      Cảm ơn em ghé thăm và chấp bút họa thơ . Chúc em trưa an lành em nhé !

      Xóa
  2. Xin mang bài từ nhà quỳnh sang góp vui cùng anh.Mến
    TÂM TỊNH GIỮA ĐỜI
    Ngày qua tháng lụn đầu phai trắng
    Nhặt bóng thiều quang lòng tĩnh lặng
    Dạ biết đời ni tựa chớp băng
    Lòng hay cuộc nớ như mây nắng
    Đi đi đến đến dạo lăng xăng
    Tụ tụ tan tan về quạnh vắng
    Đục đục trong trong chả luận bàn
    An vui tịnh lạc cay bùi đắng
    Hương Thềm mây
    (GM.Nguyễn Đình Diệm)
    (Có sửa lại)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quá cảnh thời xuân đời bạc trắng
      Căn nhà một thuở giờ im lặng
      Chân đơn mỗi buổi bước di về
      Bóng lẽ qua ngày thương cảnh nắng...
      Cảm ơn anh đã cùng góp vui . Chúc anh bình an mỗi ngày anh nhé . Kính

      Xóa
  3. Woa.....thơ xướng họa hay quá,ND sang thăm chúc sức khỏe anh Bụi Thời Gian nhé!

    Trả lờiXóa
  4. Trưa thăm anh,được đọc lại bài thơ anh đã họa.
    Cảm ơn anh,chúc anh vui khỏe !

    Trả lờiXóa
  5. Ghé thăm anh, được đọc thơ xướng họa hay quá...
    Chúc anh chiều thứ 7 ngập tràn yêu thương!

    Trả lờiXóa
  6. Ngày nay ko có bài họa .có chút sự cố nên chỉ ghé vào thăm huynh đọc thơ vận trắc hay. Chúc huynh chiều vui nhé huynh.

    Trả lờiXóa