VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017

QUẨN QUANH VÒNG ĐỜI

QUẨN QUANH VÒNG ĐỜI
(Thuận nghịch độc)
Thuận
---------
Êm trời vượt sóng vẫy buồm căng
Mệnh đoản oan tình bẫy gió giăng
Hiềm tỵ tướng gian phô mặt phẳng
Ghét ganh thiên tính lộ tâm bằng
Thêm trăn trở thế nhân phiền muộn
Mãi ngẩn ngơ đời cảnh giá băng
Thềm lặng bóng ai chờ mở cửa
Đêm lùa gió lạnh bến tàn trăng ...
Nghịch
----------
Trăng tàn bến lạnh gió lùa đêm
Cửa mở chờ ai bóng lặng thềm
Băng giá cảnh đời ngơ ngẩn mãi
Muộn phiền nhân thế trở trăn thêm
Bằng tâm lộ tính thiên ganh ghét
Phẳng mặt phô gian tướng tỵ hiềm
Giăng gió bẫy tình oan đoản mệnh
Căng buồm vẫy sóng vượt trời êm ./.

LCT 11/06/2017
BÀI HỌA :
*****

ĐÊM VĂN LÂU
Văn Lâu bến lạnh gió buồn đêm
Lặng đứng nhìn mây nguyệt tỏa thềm
Cỏ dại nồng hương vơ vẫn mãi
Hoàng thành tím sắc ngẫn ngơ thêm
Xuân còn đâu đó lời yêu ghét
Hạ cứ hoài đây tiếng vỡ hiềm
Lặng lẽ trăng về trơ bóng mộng
Sông Hương nước chảy giữa đời êm.
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm) .116.2017
*****
NHỚ KHÔNG EM

Ai còn nhớ mộng dưới trời đêm
Nguyệt bấu cành đa đổ bóng thềm
Chẳng lẽ khi buồn mây tím mãi
Hay là lúc tủi nắng buồn thêm
Lời cay kẻ ngoái vì ganh tỵ
Nghĩa độc người châm bởi ghét hiềm
Tuột nắm tay lòng tan vỡ lẹ
Hương tình ướt sũng lạnh nào êm..!!

Nguyễn Lâm 11/06/2017
*****


NGỜI ÁNH XUÂN LÒNG
(Thuận-Nghịch độc)

Thuận:
Tung tẩy cánh diều vút gió căng
Lộng trời cao thẳm mộng tình giăng
Bồng bềnh mãi phố gìn xanh thắm
Ngát ngút hoài quê giữ phẳng bằng
Sông biển rộng nguồn cho vững cội
Núi rừng tươi nắng để tan băng
Lòng tha thiết gọi ngày xuân đón
Mong đợi thỏa ngời sáng ánh trăng

Nghịch:
Trăng ánh sáng ngời thỏa đợi mong
Đón xuân ngày gọi thiết tha lòng
Băng tan để nắng tươi rừng núi
Cội vững cho nguồn rộng biển sông
Bằng phẳng giữ quê hoài ngút ngát
Thắm xanh gìn phố mãi bềnh bồng
Giăng tình mộng thẳm cao trời lộng
Căng gió vút diều cánh tẩy tung
Lý Đức Quỳnh 11.06.2017

8 nhận xét:

  1. HỌA PHẦN NGHỊCH CÙNG ANH.NGÀY MỚI AN LÀNH.MẾN
    ĐÊM VĂN LÂU
    Văn Lâu bến lạnh gió buồn đêm
    Lặng đứng nhìn mây nguyệt tỏa thềm
    Cỏ dại nồng hương vơ vẫn mãi
    Hoàng thành tím sắc ngẫn ngơ thêm
    Xuân còn đâu đó lời yêu ghét
    Hạ cứ hoài đây tiếng vỡ hiềm
    Lặng lẽ trăng về trơ bóng mộng
    Sông Hương nước chảy giữa đời êm.
    Hương Thềm Mây
    (GM.Nguyễn Đình Diệm) .116.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm và chia xẻ bài họa hay . Chúc anh ngày an bình . Kính mến

      Xóa
  2. NHỚ KHÔNG EM

    Ai còn nhớ mộng dưới trời đêm
    Nguyệt bấu cành đa đổ bóng thềm
    Chẳng lẽ khi buồn mây tím mãi
    Hay là lúc tủi nắng buồn thêm
    Lời cay kẻ ngoái vì ganh tỵ
    Tị
    Nghĩa độc người châm bởi ghét hiềm
    Tuột nắm tay lòng tan vỡ lẹ
    Hương tình ướt sũng lạnh nào êm..!!

    Nguyễn Lâm 11/06/2017

    Họa góp vui cùng huynh một bộ vân nhé họa đồng luật. Chúc huynh trua vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks hiền đệ luôn dfoongf hành cùng thơ huynh . Chúc đệ ngày an nhiên nhé . Mến

      Xóa
  3. ND sang thăm đọc thơ xướng họa của anh chị hay quá,mến chúc sức khỏe anh Bụi Thời Gian hén!

    Trả lờiXóa
  4. Chiều thăm và họa cùng anh.
    Chúc anh nhiều vui!

    NGỜI ÁNH XUÂN LÒNG
    (Thuận-Nghịch độc)

    Thuận:
    Tung tẩy cánh diều vút gió căng
    Lộng trời cao thẳm mộng tình giăng
    Bồng bềnh mãi phố gìn xanh thắm
    Ngát ngút hoài quê giữ phẳng bằng
    Sông biển rộng nguồn cho vững cội
    Núi rừng tươi nắng để tan băng
    Lòng tha thiết gọi ngày xuân đón
    Mong đợi thỏa ngời sáng ánh trăng

    Nghịch:
    Trăng ánh sáng ngời thỏa đợi mong
    Đón xuân ngày gọi thiết tha lòng
    Băng tan để nắng tươi rừng núi
    Cội vững cho nguồn rộng biển sông
    Bằng phẳng giữ quê hoài ngút ngát
    Thắm xanh gìn phố mãi bềnh bồng
    Giăng tình mộng thẳm cao trời lộng
    Căng gió vút diều cánh tẩy tung
    Lý Đức Quỳnh 11.06.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh dành thời gian góp họa . Bài họa hay lắm . Chúc tuần mới may mắn Quỳnh nhé !

      Xóa