VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

TRỐNG VẮNG

TRỐNG VẮNG

Tự hỏi tình thơ đã úa màu
Hay là sóng nhạc trỗi niềm đau
Còn khâu cảm xúc thời chưa đọc
Phải vá lời kinh bữa nguyện cầu 
Gác lửng chuông buồn len ngõ mộng
Căn nhà gió lạnh xẻ hồn sâu
Nhìn con phố nhạt nhòa say ngủ
Những bóng người đi để muộn sầu ./.

LCT 09/06/2017
BÀI HỌA :
*****
THẢN ĐAU
Hoàng hôn thả tím những gam màu
Hết cả vòng đời mới thản đau
Luyến tiếc mần chi thời phượng thăm
Bâng khuâng gì nữa buổi thơ cầu
Như mây tụ tán qua sông cạn
Tựa nguyệt hòa tan dạo lũng sâu
Tháng lụn êm đềm cùng nhạt nắng
Và lòng thanh thản nhẹ tơ sầu
Hương Thềm Mây

(GM.Nguyễn Đình Diệm). 2017
*****

MUỘN MÀNG

Người đi lối cũ đượm phai màu
Để nỗi tơ lòng nhận nỗi đau
Khúc Điệu à ơi nào đã hiểu
Lời ru nhẹ khẻ vẫn mong cầu
Buông lờ cứ tưởng bờ ao cạn
Thả vội khi nhìn miệng hố sâu
Đã muộn chim về nơi cuối bể
Hoàng hôn phủ bóng gợi hoen sầu..!!

Lâm Nguyễn 09/06/2017
*****
MIỀN KÝ ỨC

Thời gian đã bạc mấy gam màu
Ký ức quay về chạm nỗi đau
Ai thả vần thơ dìu cánh nhạn
Ta ôm kỷ niệm bước qua cầu
Cho tình chết giữa dòng sông cạn
Để mộng chìm vào đáy vực sâu
Một chút niềm riêng còn sót lại
Mà nghe vỡ vụn trái tim sầu !

Tường Vân 9/6/17
*****

SẦU VÂY
Vàng phai chiếc lá biệt xanh màu
Giữa cõi vô bờ gặm đớn đau
Bỏ lại trời quê diều mộng lãng
Vùi theo đất khách bụi cơ cầu
Chờ mây xác đuối trôi ngàn thẳm
Đón nguyệt thân chìm dạt đáy sâu
Chết lịm trong hồn chưa hóa đá
Còn nghe bất tận đến vây sầu
Lý Đức Quỳnh

16 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH .MONG ANH VUI NHÉ.MẾN
    THẢN ĐAU
    Hoàng hôn thả tím những gam màu
    Hết cả vòng đời mới thản đau
    Luyến tiếc mần chi thời phượng thăm
    Bâng khuâng gì nữa buổi thơ cầu
    Như mây tụ tán qua sông cạn
    Tựa nguyệt hòa tan dạo lũng sâu
    Tháng lụn êm đềm bay theo nắng
    Và lòng thanh thản nhẹ tơ sầu
    Hương Thềm Mây
    (GM.Nguyễn Đình Diệm). 2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm và chấp bút họa thơ . Cảm ơn anh nhiều . Chúc anh an vui

      Xóa
  2. lẠI SAI LUẬT RỒI NHỜ ANH SỬA GIÚP CÂU 7 TỪ "BAY THEO" THÀNH "CÙNG NHẠT NẮNG" CẢM ƠN NHÉ.MẾN

    Trả lờiXóa
  3. MUỘN MÀNG

    Người đi lối cũ đượm phai màu
    Để nỗi tơ lòng nhận nỗi đau
    Khúc Điệu à ơi nào đã hiểu
    Lời ru nhẹ khẻ vẫn mong cầu
    Buông lờ cứ tưởng bờ ao cạn
    Thả vội khi nhìn miệng hố sâu
    Đã muộn chim về nơi cuối bể
    Hoàng hôn phủ bóng gợi hoen sầu..!!

    Nguyễn Lâm 09/06/2017

    Góp vui cùng huynh chúc huynh ngày an vui nhé..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui khi đệ ghé trang và vui họa . Tối vui vẻ bên gia đình đẹ nhé !

      Xóa
  4. Lối cũ rêu phong phủ đong đầy
    Ngõ hồn hoang vắng với cỏ cây
    Người về đâu nhỉ trong chiều vắng
    Để lòng cô quạnh giữa trời mây ...

    HN sang thăm chia sẻ với anh ,chúc anh buổi trưa an lành thật vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi em ghé tgaem và tặng thơ . Chúc em tối vui nhé Hằng Nga

      Xóa
  5. ND sang thăm đọc thơ xướng họa hay,chúc mừng và chúc sức khỏe anh Bụi Thời Gian hén!

    Trả lờiXóa
  6. MIỀN KÝ ỨC

    Thời gian đã bạc mấy gam màu
    Ký ức quay về chạm nỗi đau
    Ai thả vần thơ dìu cánh nhạn
    Ta ôm kỷ niệm bước qua cầu
    Cho tình chết giữa dòng sông cạn
    Để mộng chìm vào đáy vực sâu
    Một chút niềm riêng còn sót lại
    Mà nghe vỡ vụn trái tim sầu !

    Tường Vân 9/6/17

    Chiều an lành anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ buồn quá em . Ai xui gặp gỡ làm chi
      Trăm năm hỏi vó duyên gì hay không . Đêm vui em nhé !

      Xóa
  7. Chiều..vẫn như mọi chiều,ghé thăm anh,đọc thơ xướng họa hay quá là hay.
    Chúc anh chiều thứ sáu vui nhiều anh nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em luôn ghé thăm . Chúc em cuối tuần vui nhé Thanh Mai

      Xóa
  8. Chiều thăm và họa cùng anh.
    Chúc anh vui !

    SẦU VÂY
    Vàng phai chiếc lá biệt xanh màu
    Giữa cõi vô bờ gặm đớn đau
    Bỏ lại trời quê diều mộng lãng
    Vùi theo đất khách bụi cơ cầu
    Chờ mây xác đuối trôi ngàn thẳm
    Đón nguyệt thân chìm dạt đáy sâu
    Chết lịm trong hồn chưa hóa đá
    Còn nghe bất tận đến vây sầu
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh luôn ghé thăm và góp họa . Chúc luôn bình an Quỳnh nhé !

      Xóa