VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016

VÔ NGHĨA



VÔ NGHĨA

Ngất ngưởng lần theo bãi chợ đời
Thi cầm gạn hỏi mấy người chơi
Rằng hay lũ trẻ không màng tới
Lại hiểu già nua cũng tính rời
Tuổi cỡ lưng chừng ưa kéo sợi
Xuân vừa nửa đoạn muốn dài hơi
Lời văn gọt giũa ngày đêm xới
Lợi ích gì đem thả giữa trời ./.

LCT 02/11/16

BÀI HỌA :
*****
TÌNH ĐỜI 
Từng trang kỉ niệm dệt duyên đời
Giữa cõi thăng trầm toại ý chơi
Chẳng ước xuân hồng hay hạ vãn
Không sầu nguyệt lạnh dẫu đêm rời 
Dương trần vay trả mòn tâm ý 
Cuộc sống quay cuồng mõn sức hơi 
Ngẫm ngợi chi nhiều cho mệt trí 
Vần thơ lả lướt quậy tung trời !

Tường Vân 2/11/16

7 nhận xét:

  1. TÌNH ĐỜI

    Từng trang kỉ niệm dệt duyên đời
    Giữa cõi thăng trầm toại ý chơi
    Chẳng ước xuân hồng hay hạ vãn
    Không sầu nguyệt lạnh dẫu đêm rời
    Dương trần vay trả mòn tâm ý
    Cuộc sống quay cuồng mõn sức hơi
    Ngẫm ngợi chi nhiều cho mệt trí
    Vần thơ lả lướt quậy tung trời !

    Tường Vân 2/11/16

    Chúc anh trưa bình an nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em Tường Vân ghé thăm và họa thơ . Bài họa đầy tự tin vào cuộc sống . Tuyệt lắm Chúc em chiều an lành

      Xóa
  2. Thăm anh,chúc buổi chiều thanh thản !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh nhiều nhé . Thân chúc bạn hiền luôn an mạnh nhé !

      Xóa
  3. Chiều muộn ghé trang thơ anh.
    Em lại thích hai câu thơ lưng chừng: "Tuổi cỡ lưng chừng ưa kéo sợi
    Xuân vừa nữa đoạn muốn dài hơi"
    Cái dài hơi ở đây là lịm tắt hay kéo dài hơi để rồi thêm một hơi nữa vậy anh?
    Chúc anh chiều thật thanh thản nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hjhj...Đúng ra anh không trả lời nhưng vì sự tò mò của Thanh Mai mà phải nói . Ý chính của bài thơ la dù mình yêu thơ nhưng hình như mọi người xung quanh đều đã hờ hững với thơ duy chỉ còn lai số người với cái tuổi năng động nhất và đam mê nhất vẫn là trong độ tuổi lưng chừng mà người ta thường gọi nôm na là " xồn xồn "" thì rất đam mê và yêu đời yêu thơ hơn cả và có lẽ thơ vẫn đồng hành cùng họ ít nhất là trong giai đoạn đó . Hai câu thơ mà anh muốn ám chỉ tầng lớp đó . Trao đổi với em để em hiểu hơn về bài thơ . Chúc em đêm ngọt ngào nhé Thanh Mai

      Xóa
    2. Thanks anh!Vâng,đó cũng là lý do mà em thích cái lưng chừng vậy đó.
      Tối an lành anh nhé!

      Xóa