VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2016

BỤI THỜI GIAN



BỤI THỜI GIAN

Có phải vì em ? Mãi chọn vần
Ươm từng nét chữ dệt tình thân
Dù thương cũng chỉ là vương vấn
Dẫu nhớ đành thôi bởi ngại ngần 
Kẻ cuối chân trời duyên lỡ phận
Ngươi đầu góc biển nợ lầm ân
Miền hư ảo vướng không thù hận
Bởi BỤI THỜI GIAN vẫn muốn gần ./.

LCT 01/11/16

BÀI HỌA :
*****

BƯỚC THỜI GIAN 

Thời gian cứ vậy mãi xoay vần
Ngẫm ngợi chi nhiều chỉ khổ thân
Vẫn biết đường trần không diễm lệ 
Thì sao lối mộng đẹp vô ngần 
Ba mùa đã lỡ câu duyên nợ 
Bảy bữa chưa tròn tiếng ái ân 
Nếu kẻ phương trời nghe lạc lõng 
Tình kia níu lại sẽ thêm gần... 

Tường Vân 1/11/16
*****

LẠC LÕNG
Canh cánh sầu đêm mãi vũ vần
Khêu đèn đắng đót lụy thiêu thân
Bình minh ánh nhật màu loang thẫm
Chạng vạng âm ba tiếng vọng ngần
Quạnh bước bơ ngơ gồng trĩu oán
Liêu hồn dáo dác đuối hàm ân
Đường hầm ruội rã chưa nhìn sáng
Xa lạ trùng vây những gũi gần

Lý Đức Quỳnh

8 nhận xét:

  1. BƯỚC THỜI GIAN

    Thời gian cứ vậy mãi xoay vần
    Ngẫm ngợi chi nhiều chỉ khổ thân
    Vẫn biết đường trần không diễm lệ
    Thì sao lối mộng đẹp vô ngần
    Ba mùa đã lỡ câu duyên nợ
    Bảy bữa chưa tròn tiếng ái ân
    Nếu kẻ phương trời nghe lạc lõng
    Tình kia níu lại sẽ thêm gần...

    Tường Vân 1/11/16

    Em họa cùng anh nhé. Chúc anh Bụi ngày mới cát tường !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã nhắc nhở . Thôi đừng nghĩ gì cả cứ để nó tự xoay vân ha hjhj... Bài họa hay lắm . Chúc em chiều vui vẻ nhé !

      Xóa
  2. Lời thơ hay quá!như nói lên nỗi lòng của người đã được yêu, đã được cho đi và vẫn còn vướng bận với con tim thao thức...
    Tình yêu luôn là đề tài muôn thuở của con người khi được nhắc đến...
    Và luôn đêm lại sự thi vị mà không bao giờ nhàm chán,phải không anh?
    Người ta nói rằng trong tình yêu không có sự đúng sai,đến được với nhau là duyên phận,còn không đến được nhau thì là lỗi nhịp của con tim...và đó cũng chính là sắc màu huyền ảo trong cuộc sống...
    Chiều ghé thăm anh và em rất vui khi niềm vui đang trở lại.BỤI THỜI GIAN được chắt lọc từ sự tinh túy của thời gian qua năm tháng gần nhau hơn,hiểu nhau hơn và trân quý nhau hơn anh nhé.
    Vẫn luôn chúc anh nhiều an vui và hạnh phúc nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng . Đúng như em nói vì thế bài thơ anh lại muốn nhấn mạnh ở điểm chính là tình yêu . Vì không biết vó phải vì em mà phải chọn vần thêu dệt ngôn từ để đưa người đọc tìm đến những xúc cảm của con tim . Cảm ơn em ghé thăm và cùng trao đổi . Vì thời gian không nhiều nên không thể chia xẻ nhiều hơn . Chúc em luôn bình an Thanh Mai nhé . Thân ái !

      Xóa
  3. Chiều sang thăm và họa cùng anh.
    Chúc anh nhiều vui !

    LẠC LÕNG
    Canh cánh sầu đêm mãi vũ vần
    Khêu đèn đắng đót lụy thiêu thân
    Bình minh ánh nhật màu loang thẫm
    Chạng vạng âm ba tiếng vọng ngần
    Quạnh bước bơ ngơ gồng trĩu oán
    Liêu hồn dáo dác đuối hàm ân
    Đường hầm ruội rã chưa nhìn sáng
    Xa lạ trùng vây những gũi gần
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh với lối hành văn rất riêng mà chỉ có ở Quỳng . Chúc Quỳnh luôn an mạnh thi hứng dạt dào nhé . Thân

      Xóa
  4. Em thăm anh BTG lâu lắm rồi em hơi bận anh ạ chẳng đi thăm được ai cả hihihi....Em chúc anh luôn vui khỏe và bình an anh nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Ngọc . Anh cũng kiếm trang em nhưng không tìm ra nay gặp lại . Tưởng em qua FB rồi chứ . Chúc em đêm an lạc nhé !

      Xóa