VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

TỈNH MỘNG



TỈNH MỘNG

Hãy đợi chờ anh trước cổng chùa
Nhân tình bạc bẽo sớm chào thua
Vần thi ngã gục bò trên giấy
Lối mộng quằn đau dẫm phải bùa
Nuốt những căm hờn quay trở lại
Nhai từng phẫn uất ngược đường đua
Chiều hanh giọt nắng vàng qua ngõ
Ngưỡng cửa buồn trông ngọn gió lùa ./.

LCT 3/11/16

BÀI HỌA:
*****
*QUYẾT LÒNG*
Cùng anh quyết chí sẽ vô chùa
Nhất định không hề để chịu thua
Nếu được thề nguyền theo tới bến
Bằng không nguyên ước phải xin bùa
Dù cho ấm lạnh luôn bền sức 
Dẫu có nhọc nhằn cũng ráng đua
Mặc kệ xuân về hay hạ đến 
Màng chi gió tạt với mưa lùa... 



Tường Vân 3/11/16

8 nhận xét:

  1. Lối mộng mênh mông mênh ngỡ thiên đường
    Tỉnh mộng mới hay thật thảm thương
    Trong lòng cay đắng bao phiền muộn
    Tình ngỡ nồng say lại chán chường...

    HN sang thăm chia sẻ entry với anh !
    Chúc anh buổi chiều an lảnh nhiều thương yêu & hp !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Hằng Nga ghé tgawm . Chúc em luôn vui và gặp nhiều may mắn nhé !

      Xóa
  2. Chiều ghé thăm anh.Chúc anh chiều an lành và hạnh phúc anh nhé!

    Trả lờiXóa
  3. QUYẾT LÒNG

    Cùng anh quyết chí sẽ vô chùa
    Nhất định không hề để chịu thua
    Nếu được thề nguyền theo tới bến
    Bằng không nguyên ước phải xin bùa
    Dù cho ấm lạnh luôn bền sức
    Dẫu có nhọc nhằn cũng ráng đua
    Mặc kệ xuân về hay hạ đến
    Màng chi gió tạt với mưa lùa...

    Tường Vân 3/11/16

    Họa vui cùng bài thơ buồn của anh. Chúc anh tu bình an nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ! Ưuyeest lòng nha em . Vào chùa xuống tóc tingj kinh buồn lắm đó đừng mơ . Cảm ơn em với bài họa góp vui . Chúc em chiều an lanh

      Xóa
  4. Thăm anh,chúc chiều bình an anh nhé !

    Trả lờiXóa