VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

NGẪM


NGẪM

Những giọt cà phê cứ nhỏ đều
Tơ lòng mỏng tựa ánh đèn khêu
Vần thi dỗi mực nằm trên giấy
Giọng sáo hờn trăng ngủ giữa chiều
Dõi áng mây sầu trôi vạn nẻo
Theo dòng thế sự nỗi đời xiêu
Rằng hay lũ mọt còn đay nghiến
Giận chủ bàn nhau phá dỡ lều ./.

LCT 26/11/16

BÀI HỌA :
*****

TIẾNG MƯA ĐÊM 

Dường như cái rét đã len đều
Kỉ niệm hôm nào cứ mãi khêu
Khẽ thấy bâng khuâng từng buổi hạ
Thầm nghe khắc khoải mấy thu chiều
Thềm khuya gió tạt hồn loang lổ 
Gác vắng đêm tàn bóng đổ xiêu
Vẳng tiếng mưa buồn trong tỉnh mịt 
Mà nghe buốt lạnh cả căn lều !

Tường Vân 26/11/16

2 nhận xét:

  1. TIẾNG MƯA ĐÊM

    Dường như cái rét đã len đều
    Kỉ niệm hôm nào cứ mãi khêu
    Khẽ thấy bâng khuâng từng buổi hạ
    Thầm nghe khắc khoải mấy thu chiều
    Thềm khuya gió tạt hồn loang lổ
    Gác vắng đêm tàn bóng đổ xiêu
    Vẳng tiếng mưa buồn trong tỉnh mịt
    Mà nghe buốt lạnh cả căn lều !

    Tường Vân 26/11/16

    Họa cùng anh. Ngày mới bình yên anh Bụi nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều nhé Tường Vân . Bài họa hay lắm
      Thềm khuya gió tạt hồn loang lỗ
      Gác vắng đêm tàn bóng đổ xiêu . Rất tuyệt . Chúc em tối ngọt ngào nhé !

      Xóa