VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

HOAHG VẮNG


HOAHG VẮNG

Chỉ những khi buồn mới chạm đau
Dòng sông nắng đỏ nhuộm loang màu
Thương người ở lại chờ hiên trước 
Nhớ kẻ quay về đợi ngõ sau
Có buổi ngồi mơ hoài niệm cũ
Nhiều hôm bỗng nhớ chuyện ban đầu
Khi lòng trống trải thành vô vị
Tiếng hẹn xa vời đổ vỡ mau ./.

LCT 27/11/16

BÀI HỌA :
*****

SÓNG VỖ NGÀN DÂU

Tiếng hẹn xa vời đổ vỡ mau
Trăng thề ngõ mộng chạm niềm đau
Bên vườn mặc tưởng hoa phai sắc
Dưới bến trầm tư trúc úa màu
Ngớ ngẫn ngày qua tàn mộng trước
Bâng khuâng tối đến đậm mơ sau
Ong nào lạc bướm quên bờ nhớ!
Sóng vỗ ngàn dâu sóng bạc đầu.

GM.Nguyễn Đình Diệm 26.11.2012

*****

HOANG VẮNG (Y đề)

Xa người chạnh thấy nửa hồn đau
Tóc rối giờ đây cũng bạc màu
Bởi mộng không tròn như thuở trước
Nên tình chẳng vẹn đến ngàn sau
Rằng duyên đã hết thời xuân sắc 
Hỏi nợ còn chăng phút bạc đầu 
Chuỗi tháng ngày buồn trong lặng lẽ 
Nghe niềm ước nguyện rã rời mau ! 

Tường Vân 27/11/16

12 nhận xét:

  1. Sang thăm bạn đọc bài thơ hay lắm. Chúc bạn ngày mới vui khoẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Ngoc Lien Nguyen ghé thăm và có lời khen khchs lệ . Chúc chị chiều vui

      Xóa
  2. Ghé thăm trang thơ anh,đọc bài thơ anh viết và không biết nói gì ngoài hai chữ hay quá!thơ anh viết lúc nào cũng sâu lắng,một chút man mát buồn,một chút hoài niệm...trở về với những ký ức xưa...
    Chúc anh ngày chủ nhật hồng anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Thanh Mai ghé thăm và cùng chia xẻ nhưng cảm nhận nhé . Chúc em luôn bình an và đong đầy niềm vui nhé !

      Xóa
  3. SÓNG VỖ NGÀN DÂU
    Tiếng hẹn xa vời đổ vỡ mau
    Trăng thề ngõ mộng chạm niềm đau
    Bên vườn mặc tưởng hoa phai sắc
    Dưới bến trầm tư trúc úa màu
    Ngớ ngẫn ngày qua tàn mộng trước
    Bâng khuâng tối đến đậm mơ sau
    Ong nào lạc bướm quên bờ nhớ!
    Sóng vỗ ngàn dâu sóng bạc đầu.
    GM.Nguyễn Đình Diệm 26.11.2012

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi anh ghé thăm và đặc biệt đã dành thời gian cùng họa thơ . Bài họa rất hay anh ạ . Chúc anh luôn bình an vui khỏe và hạnh phúc bên con cháu . Kính mến

      Xóa
  4. Sang thăm huynh đọc thơ, chúc huynh ngày chủ nhật sức khỏe nhiều niềm vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh dành thời gian ghé thăm . Chúc anh luôn vui yhi hứng dạt dào nhé . Thân ái

      Xóa
  5. HOANG VẮNG (Y đề)

    Xa người chạnh thấy nửa hồn đau
    Tóc rối giờ đây cũng bạc màu
    Bởi mộng không tròn như thuở trước
    Nên tình chẳng vẹn đến ngàn sau
    Rằng duyên đã hết thời xuân sắc
    Hỏi nợ còn chăng phút bạc đầu
    Chuỗi tháng ngày buồn trong lặng lẽ
    Nghe niềm ước nguyện rã rời mau !

    Tường Vân 27/11/16

    Họa cùng anh. Chúc anh chiều chủ nhật nhiều niềm vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em với bài họa hay và rất sắc sảo trong câu từ . Đaejc biết là trông hai vế đối rất ăn ý . Xin chúc mừng và cảm ơn em cùng góp vui . Chúc em chiều an lạc nhé !

      Xóa
  6. Người đã đi rồi để riêng ta
    Nửa hồn hiu quạnh với dương tà
    Lênh đênh quyện vào cùng mây gió
    Khắc khoải tìm về bến mộng xa ...

    HN sang thăm chia sẻ entry thật hay với anh .
    Chúc anh chiều CN vui khỏe nhiều thương iêu & hp !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em về để lại chỉ mình ta
      Phố cũng hoàng hôn bãi nắng tà
      Lịm giữa con sầu men rượu đăng
      Chìm trong ngõ mộng mảnh trời xa ...

      Cảm ơn em ghé thăm và lưu thơ . Chúc em luôn vui thi phú dạt dào em nhé Hằng Nga

      Xóa