VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016

ĐÔNG SẦU


ĐÔNG SẦU

Gió thả màn đông rụng giữa đồi
Ta nhìn nửa mặt ái tình trôi
Vào đêm sóng đẩy thuyền xuôi lệch
Giữa buổi hồn chao mộng khứ hồi
Thiển nghĩ nhân tình manh áo lụa
Nên rằng thế sự mẫu màu vôi
Trần gian tội lỗi người ơi nhớ
Ngưỡng cửa đầy hoa khép lại rồi ./.

LCT 28/11/16

BÀI HỌA :
*****
RIÊNG BÓNG BÊN ĐỜI

Thời gian sóng vỗ bạc đầu rồi
Một bóng bên đời một bóng trôi
Mái lá trăng về thơ trãi mộng
Hiên tranh gió lại thả sương hồi
Hoa dành mở cánh khai hương núi
Thông hẹn khoe cành lộ sắc đồi
Bóng ngựa qua thềm hòa cẩm tú
Còn chi bụi cuốn thả trần vôi

GM.Nguyễn Đình Diệm 28.11.2016
*****

BÓNG CHIỀU

Hoàng hôn khuất dạng ở ven đồi
Những áng mây hồng thoảng nhẹ trôi
Bến cũ con thuyền không trở lại 
Bờ xưa lữ khách chẳng quy hồi
Vừa nghe kỉ niệm như làn khói 
Đã thấy ân tình tựa mảng vôi
Bởi muốn vuông tròn nên mãi đợi
Ngờ đâu mộng ước cũng xa rồi !

Tường Vân 28/11/16

6 nhận xét:

  1. GM họa cùng anh.Mong anh vui.Mến
    RIÊNG BÓNG BÊN ĐỜI
    Thời gian sóng vỗ bạc đầu rồi
    Một bóng bên đời một bóng trôi
    Mái lá trăng về thơ trãi mộng
    Hiên tranh gió lại thả sương hồi
    Hoa dành mở cánh khai hương núi
    Thông hẹn khoe cành lộ sắc đồi
    Bóng ngựa qua thềm hòa cẩm tú
    Còn chi bụi cuốn thả trần vôi
    GM.Nguyễn Đình Diệm 28.11.2016

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui fduojwc anh ghé thăm và ưu ái họa thơ . Bài thơ hay ý sâu sắc quá anh ạ . Cảm ơn anh thật nhiều . Kính chúc anh luôn an mạnh và hạnh phúc cùng gia đình anh nhé ! Kính

      Xóa
  2. BÓNG CHIỀU

    Hoàng hôn khuất dạng ở ven đồi
    Những áng mây hồng thoảng nhẹ trôi
    Bến cũ con thuyền không trở lại
    Bờ xưa lữ khách chẳng quy hồi
    Vừa nghe kỉ niệm như làn khói
    Đã thấy ân tình tựa mảng vôi
    Bởi muốn vuông tròn nên mãi đợi
    Ngờ đâu mộng ước cũng xa rồi !

    Tường Vân 28/11/16

    Họa cùng anh. Ngày đầu tuần với công việc thuận lợi anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em với bài họa hay . Nhưng hay nhất vẫn là cặp thực
      Bến cũ con thuyền không trở lại
      Bờ xưa lữ khách chẳng quy hồi...
      Một sự đợi chờ đến mòn mỏi phải không em . Cảm ơn em nhiều . Chúc em chiều an lac nhé !

      Xóa
  3. LR sang thăm anh Bụi mà như lạc vào vườn Thơ Tao Đàn. Rất hay nhưng LR hỏng có biết họa thơ, chỉ biết thưởng thức thơ nên ngâm nga xong rồi "dìa"
    Chúc anh Bụi ngày đầu tuần mới An Lành và luôn vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em Lan Rừng nhé . Rất mong em ghé thăm cho nhà rộn ràng chút . Vắng vẻ cũng buồn . Chúc em luôn bình an nhé !

      Xóa