VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

CHUÔNG ĐÊM


CHUÔNG ĐÊM

Thềm khuya vọng bởi tiếng chuông chùa
Nghĩ ngợi canh đời đủ chát chua
Lũ ngợm ngồi moi từng miếng giẻ
Bầy ngươi lại móc những mu rùa
Ăn thời cạn nghĩa còn xâu xé
Ở cũng khô tình tính thiệt thua
Hãy mở từ tâm ngồi chánh niệm
Lòng nhân sẽ lộng ánh trăng lùa ./.

LCT 29/11/16


BÀI HỌA :
*****
ĐUỐT TUỆ
Thức tĩnh tu tâm dưỡng tánh chùa
Bồ đề giải hóa dạ hơn thua
Canh đời đắm lợi tham nhoay nhoáy
Buổi chợ ô danh hận chát chua
Mai kia hoại kiếp mơ màng bụi
Mốt nọ thân tàn thổn thức rùa*
Ngày về đã thấu trầm luân khổ
Đuốc tuệ hằng soi sáng nghiệp lùa
GM.Nguyễn đình Diệm.

*****

CHUÔNG ĐÊM 
(Đối họa)

Đếm những hồi chuông vọng cửa chùa
Không bằng tiếng vợ xổ lời chua
Bầy con ngái ngủ xoay đầu vịt
Lũ bạn còn say rút cổ rùa
Bỏ cõi gian trần xin bái biệt
Xa miền khổ lụy sớm chào thua
Từ nay giữa bốn bề sương phủ
Sẽ phải làm quen ngọn gió lùa ./.

LCT 30/11/16
*****

KHÚC TỪ TÂM 

Vẳng khúc đàn ngân trước cổng chùa
Duyên trần gột rửa mối sầu chua
Chiều trông sáo vút trên đồng cỏ 
Tối ngắm trăng rơi giữa tháp rùa
Bỏ mặc bên đời câu giả dối 
Không màng thế sự tiếng hơn thua
Ngày mai gác lại lời hoa bướm
Trải ánh từ tâm nhẹ gió lùa....

Tường Vân 29/11/16

8 nhận xét:

  1. GM Góp họa cùng anh.mong anh vui
    ĐUỐT TUỆ
    Thức tĩnh tu tâm dưỡng tánh chùa
    Bồ đề giải hóa dạ hơn thua
    Canh đời đắm lợi tham nhoay nhoáy
    Buổi chợ ô danh hận chát chua
    Mai kia hoại kiếp mơ màng bụi
    Mốt nọ thân tàn thổn thức rùa*
    Ngày về đã thấu trầm luân khổ
    Đuốc tuệ hằng soi sáng nghiệp lùa
    GM.Nguyễn đình Diệm.
    *RÙA,RÙA MÙ:
    Ảnh dụ nói lên sự khó khăn vô cùng của những chúng sinh hiện đang phải sống ở các cõi ác như địa ngục, quỷ đói và súc sinh, mà lại được tái sinh lên các cõi lành, cõi thiện như cõi Người và cõi Trời. Cũng như một con rùa mù, mỗi trăm năm mới nổi lên trên mặt biển một lần, và cố gắng chui đầu vào một lỗ tròn của một thanh gỗ trôi giữa biển khơi, thanh gỗ đó bị gió và sóng không ngừng làm cho trôi dạt khi thì về phía Nam, khi thì về phía Bắc, phía Đông, phía Tây.
    Làm người mà sống ác, bất thiện phải đọa xuống các cõi khổ mà muốn vươn trở lại lên các cõi thiện, cõi lành cũng khó khăn như con rùa mùa giữa biển khơi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đối họacùng anh . Cảm ơn anh ghé thăm họa thơ và có lời gãi thích căn kẽ . Chúc anh chiều an lạc

      CHUÔNG ĐÊM

      Đếm những hồi chuông vọng cửa chùa
      Không bằng tiếng vợ xổ lời chua
      Bầy con ngái ngủ xoay đầu vịt
      Lũ bạn còn say rút cổ rùa
      Bỏ cõi gian trần xin bái biệt
      Xa miền khổ lụy sớm chào thua
      Từ nay giữa bốn bề sương phủ
      Sẽ phải làm quen ngọn gió lùa ./.
      LCT 30/11/16

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Vâng ! Cảm ơn anh đã có loiiwf khen . Chúc anh chiều an vui

      Xóa
  3. KHÚC TỪ TÂM

    Vẳng khúc đàn ngân trước cổng chùa
    Duyên trần gột rửa mối sầu chua
    Chiều trông sáo vút trên đồng cỏ
    Tối ngắm trăng rơi giữa tháp rùa
    Bỏ mặc bên đời câu giả tạm
    Không màng thế sự tiếng hơn thua
    Ngày mai gác lại lời hoa bướm
    Trải ánh từ tâm nhẹ gió lùa....

    Tường Vân 29/11/16

    Cúp điện em vào muộn. Chúc anh chiều an lành nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù muộn nhưng em ghé thăm là vui rồi . Bài họa tuyệt vời em . Cảm ơn em nhiều . Chúc em chiều vui vẻ nhé !

      Xóa
  4. Chiều ghé thăm anh!Bài thơ anh viết hay lắm,nhiều lúc em cảm thấy mình là người "ngoài đạo"...có một chút buồn,nhưng không sao anh ạ.
    Chúc anh chiều vui và an yên anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều nhé Thanh Mai . Dù sao được em ghé thăm mỗi ngày anh cũng thấy vui . Đừng nghĩ rằng ngoại đạo vì thơ viết cần có người đọc và cảm nhận em ạ . Không viết được thơ không hẳn là không yêu thơ . Chúc em luôn bình an vui khỏe nhé . Mến

      Xóa