VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

DƯ ÂM


DƯ ÂM

Chiến hữu cùng nhau lại viếng nhà
Vui buồn cạn chén đắm lời ca
Bầy con trốn ngủ ngồi lơ láo
Ả vợ buồn đêm bỏ mặn mà
Tự thuở sơn hà chung một mối
Bao ngày bếp lửa chỉ mình ta
Nhiều hôm lũ dế sầu rên rỉ
Chợt tiếc ngày xuân tuổi ngọc ngà ./.

LCT 30/11/16
BÀI HỌA :
*****
SẦU ĐÔNG 

Vầng dương đã lặn phía hiên nhà
Mé bãi côn trùng hợp xướng ca
Gió lạnh đông buồn thao thức mãi 
Canh khuya tửu đắng ngẩn ngơ mà
Êm đềm một thuở ai cùng bậu 
Lặng lẽ đêm này rượu với ta
Có giọt sương nào trên khóe mắt 
Ngoài song khẽ rụng ánh trăng ngà !

Tường Vân 30/11/16

*****
ĐÊM TRĂNG QUẠNH

Mái trúc thênh thang nguyệt viếng nhà
Bờ xa ruộng lúa dế vui ca
Riêng mình bóng nhỏ nhìn đêm lạnh
Chung cõi song thơ ngắm ánh ngà
Tiếng sáo canh khuya tha với thiết
Lời thu trăng tỏ mặn cùng mà
Xuân tàn mấy độ thương tình ngọc
Phượng thắm bao mùa quạnh quẻ ta!

GM.Nguyễn Đình Diệm.30.11.2016

7 nhận xét:

  1. SẦU ĐÔNG

    Vầng dương đã lặn phía hiên nhà
    Mé bãi côn trùng hợp xướng ca
    Gió lạnh đông buồn thao thức mãi
    Canh khuya tửu đắng ngẩn ngơ mà
    Êm đềm một thuở ai cùng bậu
    Lặng lẽ đêm này rượu với ta
    Có giọt sương nào trên khóe mắt
    Ngoài song khẽ rụng ánh trăng ngà !

    Tường Vân 30/11/16
    Họa cùng anh. Ngày mới an lành anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngoài song khẽ rụng ánh trăng ngà
      Bước lẻ đi về chỉ một ta
      Tiếng cuốc sầu đêm buồn giọng thả
      Lời chim lạc tối giữa đêm mà...

      Cảm ơn em ghé thăm và góp họa hay . Chúc em buổi tối ngọt ngào bên gia đình

      Xóa
  2. GM HỌA CÙNG ANH.MONG ANH AN LÀNH.MẾN
    ĐÊM TRĂNG QUẠNH
    Mái trúc thênh thang nguyệt viếng nhà
    Bờ xa ruộng lúa dế vui ca
    Riêng mình bóng nhỏ nhìn đêm lạnh
    Chung cõi song thơ ngắm ánh ngà
    Tiếng sáo canh khuya tha với thiết
    Lời thu trăng tỏ mặn cùng mà
    Xuân tàn mấy độ thương tiếc ngọc
    Phượng thắm bao mùa quạnh quẻ ta!
    GM.Nguyễn Đình Diệm.30.11.2016

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhờ anh sửa giúp câu 7 thành
      Xuân tàn mấy độ thương tình ngọc
      Lý do: sai luật
      Cảm ơn anh nhiều

      Xóa
    2. Rất cảm ơn anh ghé thăm và cùng góp họa . Bài họa hay lắm anh . Đã sửa theo ý anh . Chúc anh tối an lành . Kính mến

      Xóa
  3. Chiều ghé thăm anh,đọc bài thơ anh viết và em phải bật cười trước cảnh sống động anh mô phỏng trong lời thơ,rất hay ạ.Nhưng em thích nhất vẫn là câu cuối:"Chợt tiếc ngày xuân tuổi ngọc ngà."
    Chúc anh chiều vui và đầm ấm bên gia đình anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui khi mỗi ngày em ghé thăm cung chia xẻ cảm nhận . Rất mong em không quên trang thơ này nhé . Chúc em đêm an bình nhé !

      Xóa