VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

TỰ CẢM


TỰ CẢM

Lỡ để hồn trôi dạt chốn này 
Bao chiều thả mộng đắm lòng say
Lời thơ muốn gửi bầu tâm sự
Đoản nhạc chờ trao ý giãi bày
Buổi đếm sao trời mơ viễn vọng
Đêm nhìn mặt biển ước đầu mây
Tình em lại nỗi chìm trăng gió
Vẫn phải vùi quên chuyện tháng ngày ./.

LCT 01/12/16

BÀI HỌA :
*****
LẶNG LẼ 

Vầng trăng vẫn tỏ ở nơi này
Giữa bóng đêm trầm lẩn thẩn say
Rượu cạn đôi bầu chưa toại ý
Tình xa mấy nẽo chẳng phơi bày
Duyên thầm đọng lại cùng năm tháng 
Mộng tưởng khơi về với gió mây
Đếm chuỗi thời gian buồn lặng lẽ 
Tìm thơ gửi mộng thoáng qua ngày !

Tường Vân 1/12/16

4 nhận xét:

  1. Bài thơ là nỗi niềm nhung nhớ của chàng trai đối với cô gái,cho dù cuộc tình như thế nào thì đó cũng là những kỷ niệm đẹp không bao giờ phai trong lòng những người yêu nhau...
    Những lời thơ đã làm cho người đọc yêu thơ thấy tình yêu đẹp quá,dù cho kết của cuộc tình như thế nào nhưng tình cảm của những người yêu nhau dành cho nhau thật đáng ngưỡng mộ...
    Chiều ghé thăm trang thơ anh,đọc bài thơ hay anh viết,lòng cảm thấy cuộc sống đáng trân quý hơn...
    Chúc anh chiều vui và hạnh phúc anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em với những lời nhận xét rất tinh tế . Vâng ! Bởi điều đó cũng dễ hiểu bởi vì trong cuộc đợi của mỗi con người ai cũng đã bước qua và ít nhiều cũng cảm nhận được những thú vị trong tình yêu nhưng bên cạnh đó cũng không hiếm điều đau đớn . Tuy nhiên dù thế nào đi nữa trước khi nếm trải sự đau đớn thì cũng đã trải qua những nét đẹp không thể phủ nhận mà những người đã yêu có điojwc . Chúc em chiều an vui nhé Thanh Mai . Cảm ơn em thật nhiều nhé !

      Xóa
  2. LẶNG LẼ

    Vầng trăng vẫn tỏ ở nơi này
    Giữa bóng đêm trầm lẩn thẩn say
    Rượu cạn đôi bầu chưa toại ý
    Tình xa mấy nẽo chẳng phơi bày
    Duyên thầm đọng lại cùng năm tháng
    Mộng tưởng khơi về với gió mây
    Đếm chuỗi thời gian buồn lặng lẽ
    Tìm thơ gửi mộng thoáng qua ngày !

    Tường Vân 1/12/16

    Buổi tối chúc anh bình an !

    Trả lờiXóa
  3. GM vui họa cùng anh.Mong anh an lành.Mến
    TRANG LONG
    Chút thoảng lòng xưa nhớ chốn này
    Tình thơ mộng thả nẻo yêu say
    Trăng về thành Nội lòng thương tỏ
    Núi ngự chiều lan dạ mến bày
    Vỹ dạ bao mùa tình mưa nắng
    Nam giao muôn thuở nghĩa non mây
    Trang lòng buổi ấy còn đâu đó
    Giữa nắng chiều phai lạnh cuối ngày!
    GM.Nguyễn Đình Diệm. tháng 12.2016

    Trả lờiXóa