VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

VÙNG TRỜI KỶ NIỆM


VÙNG TRỜI KỶ NIỆM

Tiễn biệt người đi hết cả rồi
Nghe chiều nhạt nhẻo đắng bờ môi
Hoàng lan giữa hạ vàng phai lối
Phượng vĩ đầu thu thắm đỏ chồi
Nhớ buổi tan trường em giận dỗi
Thương lần trễ hẹn oán hờn tôi
Thời gian dẫu có nhiều thay đổi 
Kỷ niệm còn đây những tối ngồi ./.

LCT 25/11/2016

BÀI HỌA :
*****
BẾN CŨ

Người đi có lẽ ấm êm rồi
Kẻ đợi bao mùa lệ ướt môi 
Tiễn hạ thu buồn xao xác lá
Sầu đông gió lạnh ngẩn ngơ chồi
Vì nhung nhớ mãi đau lòng bậu
Bởi xót xa hoài khổ dạ tôi
Bến cũ con thuyền không trở lại
Chờ ai lữ khách vẫn yên ngồi !

Tường Vân 25/11/15

4 nhận xét:

  1. BẾN CŨ

    Người đi có lẽ ấm êm rồi
    Kẻ đợi bao mùa lệ ướt môi
    Tiễn hạ thu buồn xao xác lá
    Sầu đông gió lạnh ngẩn ngơ chồi
    Vì nhung nhớ mãi đau lòng bậu
    Bởi xót xa hoài khổ dạ tôi
    Bến cũ con thuyền không trở lại
    Chờ ai lữ khách vẫn yên ngồi !

    Tường Vân 25/11/15

    Họa cùng anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui khi em ghé thăm và họa thơ . Chúc em chiều vui vẻ dạt dào thi hứng nhé !

      Xóa
  2. Cuộc tình cho dù có một cái kết không trọn vẹn là không cùng nhau đi đến hết con đường yêu thì vẫn là kỷ niệm không bao giờ quên, phải không anh?
    Bởi đó là cả một vùng trời kỷ niệm đầy yêu thương...
    Chiều ghé thăm anh,mong anh sk và nhiều niềm vui anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Thanh Mai ghé thăm và cùng đồng cảm với bài thơ . Chúc em luôn bình an hạnh phúc đong đầy nhé !

      Xóa