VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG


CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG

Trên cành chỉ một lá vàng thôi
Nắng trở làn thu vỡ vụn rồi
Gió vẫn say chiều quanh mặt biển
Mây còn giỡn sóng miệt trùng khơi
Tình quên chết giữa lời thơ vọng
Nghĩa bỏ chìm trong nhịp trống hồi
Nếu đã vùi chôn ngày tuổi mộng
Thôi đành gặm nhấm mảnh hồn côi ./.

LCT 22112016

BÀI HỌA :
*****

CHIỀU ĐÔNG
Chiều đông nắng lụi vỡ tan rồi
Lão tận thân già bệnh tật thôi
Than thở mần chi thêm tiếng đắm
Băn khoăn cũng phải bớt lời khơi
Bao thời nguyệt tỏa hồn mơ vọng
Mấy thuở thu về dạ mộng hồi
Đuổi bóng hoàng hôn thương bóng cũ 
Chiều đông nắng lụi vỡ tan rồi.

GM.Nguyễn Đình Diệm 22.11.2016

5 nhận xét:

  1. Chiều ghé thăm anh.Hôm nay sk em không được tốt.Em chúc anh SK và vui nhiều anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm và có lời chúc tốt đẹp . Chúc em đêm an bình và chóng khỉe nhé Thanh Mai !

      Xóa
  2. Thăm anh đọc thơ hay và xin góp vui cùng anh.Mến
    CHIỀU ĐÔNG
    Chiều đông nắng lụi vỡ tan rồi
    Lão tận thân già bệnh tật thôi
    Than thở mần chi thêm tiếng đắm
    Băn khoăn cũng phải bớt lời khơi
    Bao thời nguyệt tỏa hồn mơ vọng
    Mấy thuở thu về dạ bồi hồi
    Đuổi bóng hoàng hôn thương bóng cũ
    Chiều đông nắng lụi vỡ tan rồi.
    GM.Nguyễn Đình Diệm 22.11.2016
    http://st.vitalk.vn/img/2014/8_2/hoa-si-cua-nhung-mau-may6_2jclocierb4o7.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhờ anh sửa giúp câu 6 từ "bồi hồi" thành "mộng hồi"
      Cảm ơn anh nhiều.Mến

      Xóa
    2. Rất vui được anh ghé thăm và góp họa . Bài thơ hay lắm anh . Hôm nay bận nên chưa họa cùng anh có lẽ mai rãnh sẽ góp vui cùng anh nhé . Vâng sẽ sửa theo ý anh khi đưa bài lên trang chính anh nhé . Chúc anh đêm an bình

      Xóa