VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

THAO THỨC


THAO THỨC

Đỏ mắt chờ đêm dỗ mạn lòng
Canh dài tĩnh mịch ánh đèn chong
Nhìn quanh cõi thế toàn sâu mọt
Thấy cảnh trần gian loạn muỗi mòng
Đứa mãi ham tiền chưa tỉnh ngộ
Anh thời hám của lại cuồng ngông
Còn ta mượn chữ làm cơn sóng
Đẩy đám thuyền gian lặn giữa dòng ./.

LCT 23/11/16

6 nhận xét:

  1. CHẠNH LÒNG

    Tàn đêm thổn thức ngẫm đau lòng
    Rượu mới lưng chừng bấc cạn chong
    Có lẽ nhân tình đang bão loạn
    Làm cho thế cuộc cứ quay mòng
    Tuồng đời sắp đặt nhiều gian trá
    Cõi ảo trưng bày lắm chuyện ngông
    Cám cảnh duyên trần danh lợi tạm
    Đành thôi để nước cuốn theo dòng !

    Tường Vân 23/11/16

    Chúc anh buổi chiều bình yên!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm và tặng thơ hay . Chúc em luôn bình an . Tối ngọt ngào em nhé !

      Xóa
  2. Bài thơ anh viết quả là sắc bén, không cần những lời thô tục, không cần dao to búa lớn nhưng lời thơ là một vũ khí sắc bén đâm thẳng vào mặt bọn giã nhân giã nghĩa,vô tài nhưng lại sợ mất ghế...đưa một đất nước đến chỗ suy đồi...
    Chiều ghé thăm anh,đọc bài thơ anh viết với những nỗi niềm,những câu hỏi không lời đáp...
    Chúc anh chiều bình yên và vui nhiều anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm đọc thơ và gởi nhận xét . Chúc em đem an lạc nhé Thanh Mai

      Xóa
  3. Góp vui cùng anh.Mong anh xem xét nhé.Chúc an lành.Mến
    CAM ĐÀNH THỦ PHẬN
    Sinh thời gặp phải lúc đau lòng
    Nghĩ oán chi đời ánh mắt chong
    Thế sự thăng trầm quan tựa gấu
    Nhân tình ái ố chúng như mòng
    Kêu ca loạn tiếng người lầm ghét
    Rền rĩ hung lời kẻ tưởng ngông
    Dạ đã e dè con sóng dữ
    Cam đành thủ phận vượt qua sông.
    GM.Nguyễn Đình Diệm.23.11.2016

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã dành thời gian ghé thăm và góp họa . Bài họa hay ý nghĩa lắm anh . Chúc anh đêm an lành anh nhé . Kính mếm

      Xóa