VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

LÒNG MẸ



LÒNG MẸ

Mẹ mãi âu lo chuyện sống còn
Mẹ ngồi mắt ngó tận đầu non
Mẹ trông buổi hạ nhiều trăn trở
Mẹ thấy ngày đông lắm mỏi mòn
Mẹ hận khi hồn treo sợi nắng
Mẹ buồn lúc mộng níu hoàng hôn
Mẹ ôm tất cà dù đau khổ 
Mẹ thật lòng thôi chẳng méo tròn ./.

LCT 21/11/2016

BÀI HỌA :
*****

ANH & EM 
(Họa nghịch vận)

Em mơ giấc mộng được vuông tròn
Anh hỡi nơi nào có biết hôn
Anh kiếp phong trần chưa thấm mỏi
Em đời cát bụi đã hao mòn
Em con thuyền nhỏ cùng sông nước 
Anh cánh chim bằng của núi non 
Anh mãi phương trời thân viễn xứ 
Em thương kỉ niệm dẫu không còn ! 

Tường Vân 21/11/16
*****
TÌNH MẸ
Mẹ ngồi lặng ngắm bóng đầu non
Mẹ mỏi lòng mong vận nước còn
Mẹ ước trăm dân đời an ổn
Mẹ nguyền vạn họ sống vuông tròn
Mẹ đau đất chết đồng khô héo
Mẹ khổ sông vơi cạn kiệt mòn
Mẹ mãi ân cần cùng sông núi
Mẹ bùi ngùi xót buổi hoàng hôn !

GM.Nguyễn Đình Diệm 21.11.2016

6 nhận xét:

  1. Bài thơ anh viết về Mẹ thật xúc động,thật bùi ngùi khi nhớ về Mẹ,đức hy sinh của Mẹ không có bút mực tả cho đủ đầy,tấm lòng hy sinh vì con của Mẹ thật bao la.Và cuộc sống của Mẹ không còn là cuộc sống của Mẹ nữa rồi,mà cuộc sống của Mẹ gắn liền với cuộc sống của các đứa con.Con Mẹ vui Mẹ sẽ vui,con Mẹ buồn Mẹ sẽ buồn,con Mẹ hạnh phúc thì sự vui cười hạnh phúc sẽ thể hiện trên gương mặt của Mẹ."Mẹ ôm tất cả dù đau khổ
    Mẹ thật lòng thôi chẳng méo tròn"
    Có sự hy sinh nào mà hơn thế nữa chăng?chắc chắn là không có rồi!
    Đọc bài thơ anh viết,em lại nhớ đến câu nói nổi tiếng vinh danh về người Mẹ:"Trên thế giới có rất nhiều kỳ quan,nhưng kỳ quan tuyệt phẩm nhất đó chính là trái tim người Mẹ"
    Trái tim người Mẹ quả là vĩ đại, phải không anh?
    Trưa ghé thăm anh,cùng anh cảm nhận bài thơ viết về Mẹ,làm người đọc cũng dịu ngọt theo tấm lòng của người Mẹ...
    Chúc anh ngày đầu tuần thật nhiều may mắn và vui nhiều anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm oen em ghé thăm và có bài bình luận dài .Vâng ! Từ xưa cho đến tận bây giờ chẳng ao phủ nhận công ơn trời biển của mẹ cả . Bởi vì lòng mẹ thật bao la nhất là đối với con không ai có thể thay thế mẹ được . Một người mẹ có khó khăn bao nhiêu nhưng đới với con luôn ngọt ngào tất cả chỉ muốn dành trọn cho con bởi thế mẹ là người không thể thay thế trên cõi đời này . Cảm ơn em nhiều nhé . Anh bận cho nên cũng chỉ ít dòng cùng em . Chúc em luôn binh an Thanh Mai nhé !

      Xóa
  2. ANH & EM
    (Họa nghịch vận)

    Em mơ giấc mộng được vuông tròn
    Anh hỡi nơi nào có biết hôn
    Anh kiếp phong trần chưa thấm mỏi
    Em đời cát bụi đã hao mòn
    Em con thuyền nhỏ cùng sông nước
    Anh cánh chim bằng của núi non
    Anh mãi phương trời thân viễn xứ
    Em thương kỉ niệm dẫu không còn !

    Tường Vân 21/11/16

    Bài thơ hay quá, nghe xúc động lắm anh.
    Họa cùng anh nhé. Chúc anh buổi chiều yêu thương !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giấc mộng em mơ liệu có tròn
      Bao ngày mộng ước ghé môi hôn
      Ngày qua mãi đợi buồn nao núng
      Tháng lại hoài trông nhớ mỏi mòn ...

      Cảm ơn em ghé thăm và cùng họa thơ . Bài họa hay lắm em . Chúc em tối an lành ...

      Xóa
  3. Thăm anh và góp họa cùng anh.Mong anh vui nhé.Mến
    TÌNH MẸ
    Mẹ ngồi lặng ngắm bóng đầu non
    Mẹ mỏi lòng mong vận nước còn
    Mẹ ước trăm dân đời an ổn
    Mẹ nguyền vạn họ sống vuông tròn
    Mẹ đau đất chết đồng khô héo
    Mẹ khổ sông vơi cạn kiệt mòn
    Mẹ mãi ân cần cùng sông núi
    Mẹ bùi ngùi xót buổi hoàng hôn !
    GM.Nguyễn Đình Diệm 21.11.2016

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm và có bài họa rất hay . Chúc anh đêm bình an anh nhé !

      Xóa