VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

CHỜ TRĂNG


CHỜ TRĂNG

Sương đêm ướt rơi tràn vai áo
Phía lưng trời tiếng sáo mênh mang
Khúc thơ len giữa trăng vàng
Trôi theo sóng nước mơ màng đáy sông

Đêm phố lạnh hoang lòng lãng tử
Xót xa tìm quá khứ về đâu
Con sông nước chảy qua cầu
Đời như chiếc lá thu sầu rụng rơi

Trăng dĩ vãng xa rời nhân ảnh
Bến tương phùng nhạt ánh sao đêm
Tóc nâu buông xỏa trước thềm
Trầm tư sóng mắt môi mềm chờ ai

Người trở lại trang đài gót nhỏ
Ta đi tìm khốn khó đời ta
Tìm trong ngọn gió la đà
Hình cha bóng mẹ phôi pha một chiều

Góc phố nhỏ tiêu điều xác lá
Đêm thu đầu lả chả trời Ngâu
Chuông khuya dẫm tiếng kinh cầu
Xé tan góc chết tim sầu lẻ loi

Còn đâu nữa xa rồi nguyện ước
Khúc tình đời bạc nhược sương treo
Buông tay thôi chống chẳng chèo
Cho đời mãi cứ trôi theo dòng đời

Thơ trăn trở đôi lời tâm sự
Năm canh ngồi kiếm chữ tìm câu
Đường khuya bóng ngã loang màu
Chợt nghe tiếng nấc trăng sầu chờ đêm ./.

LCT
22/7/2016

6 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Cảm ơn BA KHÍA nhé . Hy vọng giao lưu thường hơn . Chúc vui nhé !

      Xóa
  2. LD sang thăm anh T....chúc buổi tối vui anh nhé....Lâu quá em không thấy anh sang đọc bài viết của em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm anh Lê Diễm nhé . Anh bận quá nên ít đi . Rãnh anh sẽ ghé . Chúc em luôn vui nhé !

      Xóa