VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2016

VỀ ĐÂU



VỀ ĐÂU

Nhạt đám mây pha sợi khói bồng
Ru hồn lãng tử nhớ dòng sông
Đường trăng lỗi hẹn không người đón
Phố cũ chờ ai một bóng hồng
Bỏ bến hoang tình sương tuyết đọng
Xa bờ luyến ái phủ màn đông
Về đâu trống trải miền thu mộng
Lữ khách nhìn theo nặng cõi lòng ./.


LCT


23/7/2016

BÀI HỌA :

*****

BÙI NGÙI THU
Phương xa nắng nhạt bước phiêu bồng
Lãng đãng đường mây nhớ bến sông
Chút thoáng mong về nơi mộng đón
Đôi khi ngóng đến chốn mơ hồng
Giang hồ quán trọ duyên tình đọng
Lữ khách canh tàn nợ nghĩa đông
Một mãnh trăng non hồn thu vọng
Bùi ngùi núi Ngự sắt se lòng


GM.Nguyễn Đình Diệm

5 nhận xét:

  1. Thăm anh,chúc anh cuối tuần nhiều vui !

    Trả lờiXóa
  2. Thăm anh đọc bài thơ thật nhiều cảm xúc và chung vui cùng anh nhé.Mong anh xem xét.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. BÙI NGÙI THU
      Phương xa nắng nhạt bước phiêu bồng
      Lãng đãng đường mây nhớ bến sông
      Chút thoáng mong về nơi mộng đón
      Đôi khi ngóng đến chốn mơ hồng
      Giang hồ quán trọ duyên tình đọng
      Lữ khách canh tàn nợ nghĩa đông
      Một mãnh trăng non hồn thu vọng
      Bùi ngùi núi Ngự sắt se lòng
      GM.Nguyễn Đình Diệm

      Xóa
    2. Cảm ơn anh sang thăm và góp vui . Bài họa thật hay anh à . Bận quá hôm nay mới trả lời anh . Chúc anh luôn bình an

      Xóa